Amorim chạm "giới hạn", MU còn gì để vương vấn?

Kroos thẳng thắn: "Danh tiếng hồi làm cầu thủ chẳng giúp được gì cho Alonso cả"

Amorim hèn nhát, không dám nhìn học trò luân lưu: Khí chất của HLV MU chỉ đến vậy sao?

Kiệt Nguyễn 's

Man Utd: Thắng đấy nhưng vẫn lo lắm

MU đã vừa kết thúc tour du đấu Bắc Mỹ của mình với trận đấu hòa 2-2 trước Everton. Rất nhiều những điểm tích cực đã đến, như lối chơi, cách sử dụng cầu thủ cùng sự ăn ý đã bắt đầu thành hình dành cho đoàn quân của Ruben Amorim. Nhưng bên cạnh đó, những nỗi lo từ mùa giải trước vẫn còn đó, hứa hẹn về một mùa bóng khó khăn đang chờ bầy “Quỷ đỏ” ở phía trước.

Hàng tiền vệ chính là điểm yếu lớn nhất của MU hiện tại, bởi họ vừa thiếu lượng vừa thiếu chất. Điểm lại, đội hình hiện tại của Man Utd có Mason Mount, Casemiro, Kobbie Mainoo, Manuel Uggate là 4 cái tên chính đảm nhiệm khu vực giữa sân. Dù vậy, nhìn lại thì chất lượng của họ được bao nhiêu. Trong số này, chỉ có Ugate và Mainoo là phần nào đó tin tưởng được nhưng họ đều không phải mẫu cầu thủ  mà MU đang rất thiếu: đó là người biết cầm bóng, giữ nhịp và thoát pressing tốt. Một mẫu tiền vệ cầm trịch giữa sân, biết chuyền, biết điều tiết nhịp độ là thứ mà HLV Amorim đang thật sự khao khát khi đội vẫn chưa thể bổ sung được bất cứ một tiền vệ mới nào trong hè này.

Điểm yếu tiếp theo của MU cần nêu ra, đó là tiền đạo cắm quá thiếu sắc bén. Nói hàng tiền vệ MU đang chưa ổn định cũng đúng, nhưng cũng cần nói thêm là họ vẫn có rất nhiều cơ hội ghi bàn mỗi trận và đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Lý do mùa trước MU chỉ có 44 bàn tính riêng tại giải Anh, đó là vì hàng công phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn. Hoijlund chính là cái tên tiêu biểu nhất cho tình trạng nghèo nàn đầu ra bàn thắng của đội chủ sân Old Trafford, và điều đó vẫn được tiếp diễn trong các trận đấu đã qua.

Các fan MU chắc cũng dễ dàng để nhận thấy những vấn đề này. Các bạn có cùng chung ý kiến với tôi không, và có kỳ vọng như nào về mùa giải sắp tới? Liệu có quá mơ xa khi chúng ta nói về chức vô địch? Khó thật đấy, nhưng đâu phải là không thể.

1
144 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Phượng Bùi

Với nguy cơ Amorim bị sa thải, cuộc đua cho vị trí huấn luyện viên trưởng MU đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Gareth Southgate, cựu HLV tuyển Anh, hiện là ứng viên sáng giá nhất với tỷ lệ cược 5/1. Dù từng từ chối MU hơn một năm trước để tập trung cho tuyển Anh, Southgate hiện vẫn chưa sẵn sàng trở lại công tác huấn luyện, thậm chí còn dành thời gian viết sách về lãnh đạo. Điều này đặt ra nghi vấn về mức độ sẵn sàng và động lực của ông nếu nhận lời dẫn dắt MU trong giai đoạn khủng hoảng.

Bên cạnh Southgate, Michael Carrick – cựu tiền vệ MU và hiện là HLV Middlesbrough – cũng được đánh giá cao với tỷ lệ cược tương đương. Dù vừa bị sa thải tại Championship, Carrick vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ nội bộ MU nhờ kinh nghiệm làm trợ lý và thành tích bất bại khi tạm quyền năm 2021. Ngoài ra, các ứng viên như Oliver Glasner, Mauricio Pochettino, Kieran McKenna, Zinedine Zidane, Marco Silva, Andoni Iraola và Xavi Hernandez cũng được nhắc đến, cho thấy ban lãnh đạo MU đang cân nhắc nhiều hướng đi khác nhau để tìm lại ánh hào quang đã mất.

Xem thêm
0
182 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Thương vụ Dani Ceballos gia nhập Olympique Marseille đã chính thức đổ vỡ, dù trước đó mọi thứ tưởng chừng như hoàn tất. Theo tiết lộ, cả hai CLB đã đạt thỏa thuận và bản thân tiền vệ người Tây Ban Nha cũng gật đầu đồng ý. Thế nhưng, ngay trước khi ký hợp đồng, Ceballos bất ngờ đổi ý, quyết định không đến Pháp.

Nguyên nhân của bước ngoặt này xuất phát từ mong muốn trở lại Real Betis – CLB nơi anh từng trưởng thành. Nhiều nguồn tin uy tín cho biết Ceballos đã thông qua người đại diện để báo với Betis rằng anh sẵn sàng rời Real Madrid với mức phí vào khoảng 10–12 triệu euro. Đây được xem là con số vừa tầm cho một thương vụ chuyển nhượng tại La Liga.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất nằm ở thái độ của Real Betis. Đội bóng xứ Andalusia hiện không có kế hoạch chi ra khoản phí trên và cũng không đặt Ceballos trong danh sách ưu tiên. Điều này khiến tương lai của tiền vệ 28 tuổi trở nên mơ hồ, khi anh rời Madrid là khả năng rõ ràng nhưng bến đỗ mong muốn vẫn chưa rộng mở.

Xem thêm
0
91 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trung Thắng

Trong trận gặp Grimsby, Onana đã mắc hai sai lầm nghiêm trọng. Đầu tiên, anh bị đánh bại quá dễ ở bàn mở tỷ số phút 22. Không lâu sau, Onana lại để bóng bật ra, giúp hậu vệ đối phương ghi bàn vào lưới trống, khiến Man United bị dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một.

Phản ứng của người hâm mộ trên mạng xã hội rất gay gắt. Họ cho rằng Onana là thủ môn tệ nhất mà Man United từng ký hợp đồng, thậm chí có người còn nghi ngờ anh thi đấu thiếu quyết tâm. Nhiều ý kiến yêu cầu bán Onana ngay lập tức để tránh ảnh hưởng đến đội bóng.

Những sai lầm này không chỉ khiến vị trí của Onana bị đe dọa mà còn làm giảm sự quan tâm từ các đội bóng khác. Man United có thể sẽ phải tìm kiếm một thủ môn mới trước khi kỳ chuyển nhượng hè khép lại, nhằm củng cố lại hàng phòng ngự đang sa sút phong độ.

Xem thêm
0
300 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Sau thất bại gây sốc trước Grimsby Town tại League Cup, chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Ruben Amorim tại Man United đang lung lay dữ dội. Được Sir Jim Ratcliffe đưa về Old Trafford với kỳ vọng mở ra một kỷ nguyên mới, Amorim lại khiến người hâm mộ thất vọng khi "Quỷ đỏ" liên tiếp sa sút, đỉnh điểm là trận thua nhục nhã trước đội bóng hạng Tư có giá trị đội hình chỉ 3,6 triệu euro – thấp hơn gần 300 lần so với Man United.

Truyền thông Anh nhanh chóng đưa ra danh sách các ứng viên thay thế, trong đó Gareth Southgate – cựu HLV đội tuyển Anh – nổi lên như lựa chọn hàng đầu. Dù từng chia sẻ đang tận hưởng cuộc sống thư thả, Southgate vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm và sự kỷ luật. Michael Carrick, cựu đội phó Man United, cũng được nhắc đến nhờ mối liên hệ mật thiết với CLB và thành tích bất bại khi tạm quyền năm 2021.

Ngoài ra, những cái tên như Oliver Glasner, Mauricio Pochettino, Kieran McKenna, Zinedine Zidane, Xavi Hernandez, Marco Silva và Diego Simeone đều nằm trong tầm ngắm. Sự xuất hiện của loạt ứng viên danh tiếng cho thấy ban lãnh đạo Man United đã sẵn sàng cho một cuộc thay đổi lớn, khi niềm tin vào Amorim gần như đã cạn kiệt.

Xem thêm
1
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Trận thua bất ngờ của Manchester United trước Grimsby tại vòng 2 Carabao Cup đã khiến dư luận dậy sóng, đặc biệt là những chỉ trích nhắm vào thủ môn Andre Onana. Dù mắc hai sai lầm dẫn đến bàn thua, Onana vẫn nhận được sự bảo vệ mạnh mẽ từ huấn luyện viên Ruben Amorim. Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, thất bại này không thể quy trách nhiệm hoàn toàn cho thủ môn người Cameroon, mà là hệ quả của nhiều yếu tố tổng thể.

Amorim nhấn mạnh: “Khi bạn bị một đội hạng tư đánh bại, không phải là lỗi của thủ môn, mà là tất cả mọi thứ.” Phát biểu này cho thấy ông nhìn nhận vấn đề ở góc độ toàn diện, từ môi trường thi đấu, tâm lý cầu thủ cho đến cách tiếp cận trận đấu. Sự bảo vệ của Amorim không chỉ giúp giảm áp lực cho Onana mà còn gửi thông điệp về tinh thần đoàn kết trong đội bóng. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của ban huấn luyện trong việc chuẩn bị và điều chỉnh chiến thuật, nhất là khi Manchester United đang trải qua chuỗi kết quả đáng thất vọng.

Xem thêm
0
129 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật