Khởi đầu chưa hoàn hảo nhưng triển vọng sáng sủa
Manchester United bước vào mùa giải năm nay với nhiều hoài nghi khi chỉ tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Dù vậy, những tín hiệu tích cực đã xuất hiện, đặc biệt sau màn lội ngược dòng cảm xúc trước Crystal Palace và các chiến thắng trước Liverpool, Chelsea. Tuy nhiên, đội bóng vẫn còn những trận đấu gây thất vọng như thất bại trước Everton, cho thấy sự thiếu ổn định cần khắc phục.
Sự nâng cấp trên hàng công và điểm sáng mới
Sự xuất hiện của Bryan Mbeumo cùng Matheus Cunha đã mang lại làn gió mới cho hàng công của “Quỷ đỏ”. Đáng chú ý, sự kết hợp giữa Amad Diallo và Mbeumo bên hành lang phải đang trở thành điểm tựa lớn cho lối chơi tấn công. Sự ăn ý này không chỉ giúp tăng hiệu quả ghi bàn mà còn tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.
Niềm tin mãnh liệt vào tương lai
Khi được hỏi về khả năng cạnh tranh danh hiệu, Amad Diallo khẳng định: “Thành thật mà nói, tại sao chúng tôi lại không thể vô địch giải đấu chứ? Mơ ước là quyền của mỗi người và điều đó hoàn toàn khả thi mà, đúng không?”. Bryan Mbeumo cũng đồng tình: “Khi bạn gia nhập Manchester United, mục tiêu tối thượng luôn là các danh hiệu, và Ngoại hạng Anh chắc chắn nằm trong số đó. Vậy nên, tại sao lại không dám nghĩ tới nó?”.
Thực tế và triển vọng dưới thời Ruben Amorim
Dù tỷ lệ điểm số trung bình của huấn luyện viên Ruben Amorim (1,18 điểm/trận) vẫn thấp hơn người tiền nhiệm Erik ten Hag, nhưng phong độ hiện tại với 21 điểm sau 13 trận cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Điều này củng cố thêm niềm tin của các cầu thủ vào một tương lai tươi sáng cho Manchester United.