Trong bối cảnh Alexis Mac Allister sa sút, Liverpool đang tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng để tìm một tiền vệ mới cho tuyến giữa. Mùa trước, Mac Allister là trụ cột, được đề cử Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Mùa này, anh trở thành cái tên bị đặt dấu hỏi lớn nhất ở Anfield.
Mục tiêu: năng lượng và thể lực
Daily Mail cho biết Liverpool đang ráo riết thăm dò thị trường, ưu tiên một tiền vệ có nền tảng thể lực sung mãn và nguồn năng lượng dồi dào. Đây là mẫu cầu thủ mà hàng tiền vệ hiện tại thiếu hụt. Tiêu chí tuyển chọn này gần như nhắm thẳng vào vị trí của Mac Allister, khi anh không còn duy trì được sự bùng nổ sau chấn thương tiền mùa giải.
Những cái tên được nhắc đến
Câu hỏi lớn nhất lúc này là: ai sẽ lọt vào tầm ngắm. Năm 2023, Jude Bellingham từng là giấc mơ của cổ động viên Liverpool, nhưng sau 3 năm, thị trường không còn nhiều cái tên có sức nặng tương tự. Elliot Anderson và Adam Wharton đang là hai gương mặt được người hâm mộ yêu thích. Anderson được kỳ vọng mang lại nguồn thể lực dồi dào, nhưng mức giá có thể chạm ngưỡng mà Liverpool từng từ chối chi cho Bellingham.
Từ sao sáng đến quân bài có thể bị hy sinh
Ở một hướng khác, Eduardo Camavinga được nhắc đến trong bối cảnh sa sút tại Real Madrid. Anh được xem là sự nâng cấp đáng giá cho khu trung tuyến. Bên cạnh đó, những lựa chọn ít danh tiếng hơn như Angelo Stiller của Stuttgart hay Mohamed Camara của Monaco cũng nằm trong diện cân nhắc. Dù mục tiêu cuối cùng là ai, thực tế là mỗi cái tên mới xuất hiện trên bàn đàm phán đều khiến vị thế của Mac Allister thêm lung lay.