Mang "binh hùng tướng mạnh" vẫn bị loại nhục nhã: Đau đớn cảnh khóc nức nở, suýt choảng nhau trên sân

Sau tất cả những "trò hề" đã làm, Salah hãy đứng lên xin lỗi như một người đàn ông!

Ngả mũ trước chiến thuật của đội điền kinh tiếp sức: "Nhân tố vàng" Tạ Ngọc Tưởng thay đổi cuộc chơi!

Quang Trung

Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Philippines tại SEA Games: Điềm lành nghiêng về thầy trò Kim Sang-Sik

Thành tích đối đầu và bối cảnh lịch sử
Kể từ khi bóng đá nam SEA Games áp dụng giới hạn độ tuổi, các đội tuyển trẻ của Việt Nam và Philippines chỉ mới chạm trán nhau ba lần. U22 Việt Nam chiếm ưu thế rõ rệt với hai chiến thắng và một trận hòa. Điều này phản ánh sự chênh lệch về trình độ giữa hai nền bóng đá trẻ, khi Philippines vốn không được đánh giá cao và thường xuyên vắng mặt ở các kỳ đại hội.

Những trận đấu đáng nhớ
Lần đầu tiên hai đội gặp nhau là tại SEA Games 2011, khi U23 Việt Nam với những cái tên như Nguyễn Văn Quyết, Lê Hoàng Thiên đã giành chiến thắng 3-1. Tuy nhiên, huấn luyện viên Falko Goetz thừa nhận: “Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự của Philippines.” Đến năm 2017, U22 Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh với chiến thắng 4-0, dù cả hai đội đều không vượt qua vòng bảng. Đáng chú ý, tại SEA Games 31, dù được tăng cường các tuyển thủ quốc gia, U22 Việt Nam lại bị cầm hòa 0-0 trên sân nhà.

Nhận định về sự tiến bộ của U22 Philippines
Dù chưa từng vượt qua vòng bảng trước đây, U22 Philippines đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Đội bóng này đã lọt vào bán kết SEA Games 33 và từng gây khó khăn cho U22 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á. Điều này cho thấy, cuộc đối đầu sắp tới sẽ không còn dễ dàng cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

0
689 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hiếu Lê

Tính đến cuối ngày 13/12, bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 tiếp tục chứng kiến sự thống trị gần như tuyệt đối của chủ nhà Thái Lan. Với 92 HCV, 54 HCB và 31 HCĐ, Thái Lan vẫn giữ vững vị trí số một, duy trì khoảng cách rất lớn về số huy chương vàng so với phần còn lại và cho thấy chiều sâu vượt trội ở hàng loạt môn thi đấu trọng điểm.

Điểm nhấn lớn nhất của đoàn Thể thao Việt Nam trong tối 13/12 đến từ tấm HCV cuối ngày ở môn điền kinh, khi đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ gồm Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng và Nguyễn Thị Ngọc thi đấu bùng nổ. Bộ tứ này luôn giữ vững vị trí dẫn đầu từ đầu đến cuối, cán đích với thành tích 3 phút 15 giây 06, không chỉ giành HCV đầy quý giá mà còn phá kỷ lục SEA Games. Chiến thắng này giúp đoàn Thể thao Việt Nam cán mốc 30 HCV, khép lại ngày thi đấu 13/12 một cách trọn vẹn.

Tính chung cả ngày, Việt Nam giành 6 HCV, qua đó nâng tổng thành tích lên 30 HCV, 28 HCB và 52 HCĐ, tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai toàn đoàn. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhịp độ giành vàng có phần chững lại so với các ngày trước, khoảng cách với đội bám đuổi phía sau đang bị thu hẹp đáng kể.

Cụ thể, Indonesia đã tận dụng tốt giai đoạn này để tăng tốc, hiện xếp ngay sau Việt Nam với 27 HCV, 40 HCB và 35 HCĐ. Số lượng huy chương bạc vượt trội cho thấy Indonesia luôn hiện diện ở các trận chung kết, sẵn sàng tạo áp lực lớn trong cuộc đua giành vị trí Á quân ở những ngày thi đấu còn lại.

Danh sách 6 HCV của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 13/12:

1. Hoàng Thị Mỹ Tâm – Karate, hạng cân 61kg

2. Nguyễn Thanh Trường – Karate, hạng cân 84kg

3. Trần Thị Ánh Tuyết – Taekwondo, hạng cân 57kg

4. Đinh Thị Hương – Karate, hạng cân 68kg

5. Nguyễn Thị Oanh – Điền kinh, 5000m nữ

6. Đội điền kinh 4x400m hỗn hợp (Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc) – Điền kinh, tiếp sức 4x400m nam nữ

Ngày thi đấu 13/12 cho thấy vai trò trụ cột của các môn võ và điền kinh trong thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Khi bơi lội chững lại, karate đã bùng nổ với cú hat-trick HCV, trở thành mỏ vàng lớn nhất trong ngày, kết hợp cùng HCV của taekwondo và cú nước rút mang tính biểu tượng ở 4x400m tiếp sức hỗn hợp của điền kinh. Những chiến thắng này giúp Việt Nam cán mốc 30 HCV và giữ vững vị trí thứ hai toàn đoàn. Trong bối cảnh Indonesia bám sát phía sau, phong độ ổn định của các môn “xương sống” sẽ là chìa khóa để Việt Nam bảo vệ top 2 ở chặng nước rút SEA Games 33.

Xem thêm
3
19,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 cập nhật đến 15h chiều ngày 13/12, Thái Lan tiếp tục giữ vị trí số một với 68 HCV, 43 HCB và 28 HCĐ, nâng tổng số huy chương đạt được lên 139 từ đầu kỳ đại hội đến nay. Chủ nhà vẫn duy trì ưu thế vượt trội trên bảng xếp hạng nhờ phong độ ổn định ở nhiều môn thế mạnh, qua đó tiếp tục tạo khoảng cách an toàn với các đoàn bám đuổi phía sau.

Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 2 với 28 HCV, 18 HCB và 43 HCĐ. Điểm nhấn lớn nhất trong ngày thi đấu 13/12 đến từ buổi chiều thăng hoa của các môn võ, khi Việt Nam liên tiếp giành 4 HCV chỉ trong ít phút thi đấu, qua đó giúp thành tích toàn đoàn tăng mạnh và giữ vững vị trí trong top 2.

Trước đó, Hoàng Thị Mỹ Tâm mở màn ngày thi đấu bằng chiến thắng áp đảo ở karate kumite 61kg nữ, đánh bại võ sĩ chủ nhà Butsuwan Maneevan (Thái Lan) với tỷ số 11-2, mang về HCV đầu tiên trong ngày cho đoàn Việt Nam. Tiếp đến, Nguyễn Thanh Trường thi đấu bản lĩnh ở karate kumite 84kg nam, vượt qua võ sĩ Indonesia với tỷ số 4-1 trong trận chung kết để giành tấm HCV tiếp theo. Không lâu sau đó, Đinh Thị Hương mang về tin vui khi thắng đối thủ Indonesia 8-5 ở chung kết karate kumite 68kg nữ, qua đó bảo vệ thành công HCV từng giành tại SEA Games 32. Cao trào của buổi chiều đến từ môn taekwondo, khi Trần Thị Ánh Tuyết xuất sắc đánh bại võ sĩ chủ nhà Thái Lan ở chung kết hạng cân dưới 57kg nữ, mang về HCV taekwondo và cũng là tấm HCV thứ tư của Việt Nam trong buổi chiều 13/12.

Xếp ngay sau Việt Nam là Indonesia với 20 HCV, 29 HCB và 24 HCĐ. Singapore đứng thứ 4 với 15 HCV, 16 HCB và 18 HCĐ, trong khi Philippines xếp thứ 5 với 11 HCV, 16 HCB và 36 HCĐ. Nhóm các nước này đang cạnh tranh khá quyết liệt ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Malaysia hiện xếp thứ 6 với 10 HCV, 13 HCB và 33 HCĐ. Myanmar và Lào lần lượt đứng các vị trí tiếp theo, còn Brunei cùng Timor Leste tiếp tục xếp ở 2 vị trí cuối cùng khi chưa có được tấm HCV nào.

Nhìn tổng thể, cục diện bảng xép hạng SEA Games 33 đang ngày càng rõ nét với Thái Lan giữ lợi thế lớn ở ngôi đầu, trong khi Việt Nam duy trì chắc chắn vị trí thứ 2. Chuỗi 4 HCV liên tiếp đầu giờ chiều hôm nay chắc chắn sẽ tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ và mở ra kỳ vọng để đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục gia tăng thành tích ở những nội dung thi đấu còn lại trong ngày.

Xem thêm
3
19,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Xuân Nam

Tính đến 19h tối ngày 13/12, bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 tiếp tục ghi nhận sự thống trị tuyệt đối của chủ nhà Thái Lan. Với 87 HCV, 53 HCB và 31 HCĐ, Thái Lan đang bỏ xa phần còn lại, khẳng định vị thế số một nhờ sự ổn định và chiều sâu vượt trội ở hàng loạt môn thi đấu trọng điểm. Khoảng cách lớn về số huy chương vàng giúp chủ nhà gần như không có đối thủ trong cuộc đua toàn đoàn.

Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn giữ vững vị trí thứ hai, song nhịp độ giành huy chương vàng đã chậm lại so với buổi chiều bùng nổ trước đó. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 29 HCV, 26 HCB và 52 HCĐ, trong đó tấm HCV duy nhất trong buổi tối đến từ Nguyễn Thị Oanh, người tiếp tục khẳng định vị thế “nữ hoàng điền kinh Việt Nam” với chiến thắng thuyết phục ở nội dung 5000m nữ.

Trước đó, buổi chiều 13/12 từng chứng kiến một cơn mưa vàng ngắn nhưng dữ dội của thể thao Việt Nam, khi các môn võ liên tiếp mang về 4 HCV chỉ trong ít phút. Hoàng Thị Mỹ Tâm mở màn bằng chiến thắng áp đảo 11-2 trước võ sĩ chủ nhà ở karate kumite 61kg nữ. Nguyễn Thanh Trường tiếp bước với HCV karate kumite 84kg nam sau trận chung kết bản lĩnh trước đối thủ Indonesia. Đinh Thị Hương bảo vệ thành công ngôi vô địch karate kumite 68kg nữ, trước khi Trần Thị Ánh Tuyết khép lại buổi chiều thăng hoa bằng HCV taekwondo hạng dưới 57kg nữ sau chiến thắng trước võ sĩ Thái Lan.

Tuy nhiên, sau giai đoạn bùng nổ ấy, Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại, tạo điều kiện để Indonesia bám sát rất gần. Đoàn Indonesia hiện xếp thứ ba với 26 HCV, 38 HCB và 33 HCĐ, đặc biệt đáng chú ý ở số lượng huy chương bạc vượt trội – yếu tố có thể nhanh chóng chuyển hóa thành vàng nếu tận dụng tốt các trận chung kết còn lại.

Cục diện lúc này đã hình thành rõ ràng: Thái Lan ở một vị thế riêng biệt trên đỉnh bảng, trong khi cuộc đua giữa Việt Nam và Indonesia cho vị trí thứ hai đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Nếu muốn duy trì khoảng cách an toàn, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ cần một cú tăng tốc mạnh mẽ hơn trong những giờ thi đấu còn lại của ngày 13/12, cũng như ở chặng nước rút của SEA Games 33.

Xem thêm
0
7,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Sancho và khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc trên sân
Trong trận đấu tại Thụy Sĩ, Jadon Sancho đã không giấu nổi sự thất vọng khi bị huấn luyện viên Unai Emery rút khỏi sân ở phút 64, nhường chỗ cho Ollie Watkins. Hành động đấm vào ghế ở khu vực kỹ thuật khi trở về băng ghế dự bị đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Đây là lần thứ tư liên tiếp Sancho được đá chính tại Europa League, nhưng anh vẫn chưa có cơ hội ra sân từ đầu ở Ngoại hạng Anh kể từ khi gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn từ Manchester United.

Vị trí của Sancho trong kế hoạch của Unai Emery
Dù được trao cơ hội ở đấu trường châu Âu, Sancho vẫn chưa thể chiếm được niềm tin tuyệt đối từ chiến lược gia người Tây Ban Nha. Việc anh liên tục phải ngồi dự bị ở Premier League cho thấy Sancho chưa đáp ứng được kỳ vọng về sự hòa nhập và đóng góp cho lối chơi chung. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng thích nghi của anh với môi trường mới cũng như sự phù hợp với triết lý bóng đá của Emery.

Chỉ trích từ cựu tuyển trạch viên Bryan King
Phản ứng của Sancho đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ Bryan King, cựu tuyển trạch viên của Aston Villa. Ông thẳng thắn nhận xét: "Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ nhìn lại và nhận ra mình đang kiếm được bao nhiêu tiền từ bóng đá. Tất cả những cầu thủ này có thể tự chấn chỉnh bản thân bằng sự ổn định trong bóng đá nếu họ bắt đầu có sự ổn định trong cuộc sống bên ngoài sân cỏ." King nhấn mạnh, Sancho từng là tài năng nổi bật ở giải U17 EURO, nhưng những vấn đề ngoài sân cỏ đã khiến anh đi chệch hướng.

Thông điệp cảnh tỉnh và tương lai của Sancho
Bryan King, cựu tuyển trạch viên của Villa không ngần ngại đặt dấu hỏi về động lực thực sự của Sancho: "Sancho có vẻ như không muốn ở Villa. Nếu đúng như vậy, thì xin mời đi cho. Bạn không thể sử dụng một câu lạc bộ bóng đá như Aston Villa chỉ làm nơi kiếm tiền, bạn đang ở một câu lạc bộ rất lớn. Sự chịu đựng của họ cũng có giới hạn." Ông cũng nhắc nhở về cách ứng xử chuyên nghiệp: "Khi mọi người bắt đầu đập phá lúc rời sân vì bực tức, điều đó cũng được thôi, nhưng hãy làm việc đó trong phòng thay đồ. Đừng có làm loạn ở ngoài sân như vậy." Với những gì đang diễn ra, khả năng Sancho tiếp tục phải ngồi dự bị trong trận gặp West Ham là rất cao.

Xem thêm
0
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Thỏa thuận không phụ thuộc vào Xabi Alonso
Theo Diario AS, Endrick sẽ rời Real Madrid theo dạng cho mượn trong mùa giải tới, bất chấp việc Xabi Alonso có tiếp tục tại vị hay không. Đây không còn là phương án dự phòng hay kế hoạch chờ đợi, mà là một quyết định đã được hai bên thống nhất từ trước. Real Madrid và Endrick đã đi đến kết luận rằng việc ra đi là cần thiết cho sự phát triển của tiền đạo trẻ người Brazil ở thời điểm hiện tại.

Góc nhìn chiến thuật của Xabi Alonso
Xabi Alonso đánh giá cao Endrick ở sự năng động, khả năng di chuyển và tạo đột biến, nhưng ông không xem Endrick là một “số 9” thuần túy trong vòng cấm. Trong hệ thống hiện tại, vai trò trung phong gần như thuộc về Kylian Mbappé, còn phần “thời gian thừa” mà Mbappé để lại là quá ít để chia cho Endrick và Gonzalo García. Việc để hai cầu thủ trẻ cạnh tranh những phút thi đấu hạn chế bị xem là không khả thi và tiềm ẩn rủi ro làm chậm quá trình phát triển của Endrick.

Chờ đợi đến phút chót vì rủi ro chấn thương
Thực tế, Real Madrid và Endrick đã trì hoãn việc chốt hợp đồng cho mượn lâu nhất có thể, trong trường hợp đội bóng gặp biến cố lực lượng do chấn thương. Tuy nhiên, khi mọi kịch bản đều không thay đổi, ban lãnh đạo buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng.

Lyon – bệ phóng cần thiết
Thỏa thuận cho mượn Endrick tới Lyon hiện đã hoàn tất. Đây được xem là môi trường phù hợp để cầu thủ 19 tuổi có thời gian thi đấu thường xuyên, chịu áp lực thật sự và hoàn thiện bộ kỹ năng trước khi trở lại Bernabéu. Với Endrick, đây không phải bước lùi, mà là một vòng chạy đà bắt buộc trên con đường chinh phục Real Madrid.

Xem thêm
0
2,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật