Mourinho đã và đang không dám nhìn vào thực tế
HLV Jose Mourinho có lý do để tức giận với trọng tài sau khi Real Madrid thua Atletico 1-2 ở derby Madrid. Hai tình huống liên quan đến Cristian Romero và Lee Kang-in đều gây tranh cãi, còn Dean Huijsen bị truất quyền thi đấu ngay đầu hiệp 2.
Nhưng Mourinho càng nói nhiều về trọng tài, người ta càng có cảm giác ông đang né một sự thật khó chối cãi hơn. Real Madrid đã chơi quá tệ. Một vài quyết định bất lợi có thể tác động đến trận đấu, nhưng chúng không thể giải thích hết cho màn trình diễn nghèo nàn của đội bóng áo trắng.
0,32 xG mới là thứ Mourinho phải nhìn vào
Theo Opta, Atletico kết thúc trận đấu với 2,38 xG, trong khi Real chỉ đạt 0,32 xG. Đây là mức xG thấp nhất của Real trong một trận La Liga kể từ tháng 2/2015, khi họ cũng gặp Atletico. Mbappe chỉ có 1 cú sút trong cả trận.
Vinicius thua 4 trong 7 pha tranh chấp trước khi bị thay ra. Atletico cũng tạo ra thế trận tốt hơn hẳn sau giờ nghỉ, còn Real gần như không tìm được cách đưa bóng vào những vị trí nguy hiểm.
Trọng tài không thể chịu trách nhiệm cho mọi thứ
Mourinho bước vào phòng họp báo với 2 bức ảnh và tuyên bố đó là “2 thẻ đỏ rõ ràng”. Ông còn nói gần như toàn bộ câu chuyện trận đấu nằm ở những tình huống ấy. Nhưng trọng tài không phải nguyên nhân chính. Ai cũng biết điều đó
Trọng tài cũng không khiến Vinicius liên tục mất bóng, hay khiến Real chỉ tạo được 0,32 xG. Tờ The Guardian đánh giá Real chơi rời rạc và bị động ngay cả trước thời điểm Huijsen bị đuổi. Đó là phần Mourinho gần như không muốn nói tới.
Sự bảo thủ đáng lo của Mourinho
Điều đáng bàn nhất nằm ở cách Mourinho nhìn nhận thất bại. Ông bảo vệ cầu thủ, nói rằng họ đã chơi hiệp 1 với “đẳng cấp và sự tự tin”, đồng thời hướng phần lớn sự chú ý sang trọng tài, VAR và cách phân công người điều khiển trận đấu.
Nhưng một HLV muốn cải thiện đội bóng trước hết phải thừa nhận đội mình đã chơi kém. Real thiếu tốc độ trong cách triển khai, hàng công bị chia cắt, Mbappe và Vinicius gần như không tạo được ảnh hưởng, còn Atletico mới là đội kiểm soát được những thời điểm quan trọng.
Real cũng đang biến trọng tài thành bia đỡ đạn
Cách phản ứng của Mourinho còn được tiếp sức bởi chính Real Madrid. Báo cáo trận đấu trên trang chủ CLB đặt tiêu đề theo hướng “một màn trọng tài tồi tệ quyết định derby”, đồng thời tập trung rất nhiều vào 2 tình huống Romero và Lee Kang-in không bị đuổi. Điều đó khiến câu chuyện về trọng tài dễ dàng lấn át phần chuyên môn. Trong khi ấy, sự thật vẫn nằm nguyên trên bảng thống kê với sự lép vế toàn tập của Los Blancos.
Mourinho có thể đúng khi chỉ trích một số quyết định của trọng tài, nhưng ông không thể dùng chúng để che đi một trận đấu tệ của Real Madrid. Một đội bóng muốn tiến bộ phải nhìn thẳng vào vấn đề của mình trước khi tìm nguyên nhân bên ngoài. Nếu Mourinho cứ biến trọng tài thành câu chuyện chính sau mỗi thất bại, sự bảo thủ ấy mới là điều đáng lo nhất. Real không cần thêm những bức ảnh về các pha phạm lỗi. Họ cần Mourinho giải thích tại sao một hàng công gồm Mbappe và Vinicius lại mờ nhạt và dễ dàng chấp nhận thất bại đến thế? Đó mới điều ông nên đặt trọng tâm, chứ không phải ngoại cảnh bên ngoài.