Quyết định bất ngờ từ ban huấn luyện
Trong chiến thắng 3-0 của Barcelona trước Mallorca, HLV Hansi Flick đã gây chú ý khi rút Lamine Yamal ra khỏi sân dù cầu thủ trẻ này vừa ghi bàn. Quyết định này khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc, bởi Yamal luôn được đánh giá là một trong những nhân tố bùng nổ nhất của đội bóng xứ Catalan ở mùa giải năm nay.
Bảo vệ tài năng trẻ trước lịch thi đấu dày đặc
Sau trận đấu, HLV Flick đã lên tiếng giải thích lý do thay người. Ông nhấn mạnh: “Lamine luôn khao khát được chơi bóng, nhưng trong hiệp một, cậu ấy chưa đạt được đẳng cấp cao nhất của mình. Cậu ấy đã cố gắng duy trì trong hiệp hai. Lamine thực sự tuyệt vời. Tôi đã hỏi cậu ấy có ổn với quyết định thay người không, và cậu ấy trả lời ‘mọi thứ đều hoàn hảo’.” Rõ ràng, Flick muốn bảo vệ thể lực cho Yamal, tránh nguy cơ quá tải khi lịch thi đấu của Barcelona đang rất căng thẳng.
Chiến lược xoay tua nhân sự hợp lý
Không chỉ với Yamal, Flick còn cho thấy sự linh hoạt trong cách sử dụng nhân sự khi quyết định không để Frenkie De Jong ra sân. Ông lý giải: “Frenkie cảm thấy không được khỏe hôm nay, nên tôi quyết định cậu ấy sẽ không ra sân. Marc Casado là người được chọn đá chính.” Điều này cho thấy Flick luôn đặt sức khỏe và phong độ cầu thủ lên hàng đầu, đồng thời tận dụng tối đa chiều sâu đội hình.
Thông điệp mạnh mẽ hướng tới trận bán kết Cúp nhà Vua
Dù thừa nhận Barcelona chưa chơi hết sức trong hiệp một, HLV người Đức khẳng định đội bóng sẽ thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác ở trận bán kết Copa Del Rey gặp Atletico Madrid. Đây là lời cảnh báo đanh thép cho đối thủ, đồng thời củng cố niềm tin nơi người hâm mộ về một Barcelona bản lĩnh và giàu tham vọng dưới thời Flick.