Thiếu vắng dấu ấn đại hội
Trên hành trình từ sân bay Suvarnabhumi về trung tâm Bangkok, các phóng viên Đông Nam Á không khỏi ngạc nhiên khi gần như không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của SEA Games 33. Dọc cao tốc Sirat, những tấm pano quảng cáo điện thoại, snack, xe máy xuất hiện dày đặc, trong khi linh vật “The Sarn” và các biểu tượng đại hội lại hoàn toàn vắng bóng. Ngay cả khu Siam – trung tâm mua sắm sôi động bậc nhất thành phố – cũng không có khẩu hiệu, màu cờ hay bất kỳ hoạt động nào gợi nhắc về sự kiện thể thao lớn nhất khu vực. Sự yên ắng này khiến nhiều phóng viên quốc tế phải thốt lên rằng Bangkok năm nay như không tổ chức SEA Games.
Nguyên nhân sâu xa của sự thờ ơ
Sự thờ ơ của người dân Thái Lan với SEA Games 33 không chỉ là cảm nhận chủ quan. Theo các tờ báo lớn như The Nation và Bangkok Post, nhiều người địa phương thậm chí không biết đại hội đang diễn ra, không rõ lịch thi đấu hay địa điểm tổ chức. Nguyên nhân sâu xa nằm ở những vấn đề lớn hơn: lũ lụt kéo dài ở miền Nam khiến Songkhla phải rút lui, mười môn thi đấu chuyển gấp lên Bangkok, kéo theo hàng loạt khó khăn về nhân lực và cơ sở vật chất. Thậm chí, sân petanque tại Đại học Valaya Alongkorn còn phải “chờ chuyển khoản” mới được mở cửa, phản ánh sự gấp gáp và thiếu chuẩn bị.
SEA Games 33: Sự kiện bên lề đời sống
Trong bối cảnh người dân Thái Lan đang bị cuốn vào những vấn đề mưu sinh, chính trị, biên giới và quốc tang, SEA Games 33 dường như chỉ là một sự kiện nằm trên lịch, chưa đủ sức tạo nên sự náo nhiệt vốn có. Sự vắng lặng này không chỉ là hình ảnh của một kỳ đại hội chưa hoàn thiện, mà còn là lời nhắc nhở về vai trò của thể thao trong đời sống xã hội: chỉ khi được quan tâm và chuẩn bị kỹ lưỡng, nó mới thực sự trở thành ngày hội của cộng đồng.