Mùa giải 2025/26 đang chứng kiến nhiều khó khăn cho Manchester United, đặc biệt là với Bruno Fernandes. Sau cú sút phạt đền không thành công trước Fulham khiến đội nhà chỉ có được trận hòa, Fernandes cùng các đồng đội tiếp tục trải qua nỗi thất vọng khi bị loại khỏi Carabao Cup bởi Grimsby, một đội bóng hạng tư. Tuy nhiên, chiến thắng kịch tính 3-2 trước Burnley nhờ pha lập công quyết định của Fernandes đã phần nào vực dậy tinh thần toàn đội.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Fernandes chia sẻ: “Tôi thấy lo lắng nhiều hơn khi chỉ ngồi theo dõi trận đấu thay vì được vào sân thi đấu như các đồng đội... Tôi cần phải la hét, phải hoạt động, như thể chính mình đang thi đấu.” Những cảm xúc này cho thấy áp lực lớn mà anh phải gánh vác trên cương vị đội trưởng, nhất là khi MU không còn là thế lực như trước.
Dù nhận được lời mời hấp dẫn từ Saudi Arabia, Fernandes vẫn khẳng định tình yêu với MU và chỉ rời đi nếu CLB không còn cần anh. Trước mắt, thử thách lớn nhất là trận derby Manchester trên sân Etihad, nơi Fernandes cùng MU cần chứng minh bản lĩnh thực sự.