Michael Olaha, chân sút chủ lực của Sông Lam Nghệ An, bày tỏ mong muốn được nhập tịch và khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh chia sẻ: “Nếu có cơ hội, chắc chắn tôi muốn trở thành công dân Việt Nam. Tôi luôn theo dõi đội tuyển và nếu được gọi, tôi sẽ sẵn sàng cống hiến hết mình.” Đây là lời khẳng định cho thấy sự gắn bó sâu sắc của Olaha với bóng đá Việt Nam.
Trong bối cảnh hàng công đội tuyển gặp nhiều khó khăn, mong muốn này càng đáng chú ý. Chấn thương của Nguyễn Xuân Son cùng sự thiếu ổn định của các tiền đạo nội khiến nhu cầu về một mũi nhọn chất lượng trở nên cấp thiết. Cựu danh thủ Phạm Văn Quyến cũng tin tưởng: “Cậu ấy sẽ đóng góp được nhiều hơn nữa nếu có cơ hội nhập tịch.”
Mùa giải 2024/25, Olaha ghi 7 bàn, có 2 kiến tạo sau 25 trận, cho thấy sự hiệu quả thực tiễn. Thất bại 0-4 trước Nam Định ở trận giao hữu gần đây càng cho thấy sự chênh lệch giữa nội binh và ngoại binh. Nếu được nhập tịch, Olaha sẽ là lựa chọn quan trọng, mang lại sức mạnh và kinh nghiệm cho đội tuyển.