Man City bước vào trận đấu với Tottenham cùng kỳ vọng duy trì phong độ sau chiến thắng trước Wolverhampton. Tuy nhiên, thầy trò Pep Guardiola đã phải nhận thất bại toàn diện 0-2 ngay trên sân nhà. Sự mạo hiểm với hàng thủ dâng cao, vốn là đặc trưng của Man City, đã trở thành điểm yếu chí mạng. Tottenham tận dụng triệt để khoảng trống phía sau, chỉ cần vài pha phối hợp nhanh đã xuyên thủng tuyến phòng ngự, mở tỷ số nhờ Brennan Johnson.
Không chỉ hàng thủ, vị trí thủ môn cũng là nỗi lo lớn. James Trafford, dù được Guardiola tin tưởng, lại mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn thua thứ hai. Sự lúng túng của Trafford trước sức ép pressing của Tottenham khiến Man City phải trả giá đắt. Điều này lý giải vì sao đội bóng vẫn quyết tâm theo đuổi Gianluigi Donnarumma dù đã chi đậm cho Trafford.
Guardiola tiếp tục thử nghiệm đội hình với những thay đổi bất ngờ, nhưng sự xáo trộn khiến Man City mất đi sự liên kết. Trong khi đó, Tottenham dưới thời Thomas Frank pressing thông minh, tổ chức chặt chẽ và tận dụng tối đa cơ hội. Sự xuất sắc của Palhinha ở tuyến giữa càng giúp “Gà trống” khẳng định vị thế khắc tinh của Man City.