Từ gốc Barcelona đến biểu tượng Real Madrid
Jose Mourinho từng khởi nghiệp huấn luyện tại Barcelona, sau đó lại trở thành gương mặt gắn với Real Madrid và những cuộc đối đầu nảy lửa với chính đội bóng xứ Catalonia. Ông thừa nhận mình yêu Real Madrid và đó là lý do nhận lời trở lại, nhưng khẳng định không mang ác cảm với Barcelona. Với Mourinho, việc thường xuyên chạm trán Barca ở Chelsea, Inter rồi Real giống như một sự sắp đặt của số phận trong bóng đá đỉnh cao.
Tranh luận về “đội bóng tấn công”
Mourinho nhắc lại giai đoạn 2011-2012 để phản biện hình ảnh Real của ông là đội bóng phòng ngự. Ông cho rằng Barcelona thường được xem là đội chơi tấn công đẹp mắt, ghi nhiều bàn, nhưng chính Real Madrid mùa 2011-2012 mới là đội ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, với 121 bàn và 100 điểm. Câu hỏi ông đặt ra là một tập thể như vậy có thể bị coi là quá thiên về phòng ngự hay không.
Nỗi nhớ thời Ronaldo – Messi
Khi nhớ lại thời kỳ đầu tiên ở Real, Mourinho gắn nó với những trận Siêu kinh điển mà theo ông, “cả thế giới dừng lại để xem”. Sức hút khi đó không chỉ đến từ Real và Barca, mà còn từ cuộc so kè giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, hai cầu thủ mà ông gọi là những biểu tượng, là hai người giỏi nhất thế giới. Ông cho rằng các trận Siêu kinh điển hiện nay không còn tạo được cảm giác chờ đợi như trước.
Một Mourinho khác trong lần trở lại
Ở tuổi 63, ký hợp đồng hai năm với Real Madrid sau khi thay thế Alvaro Arbeloa, Mourinho mô tả cách tiếp cận mới của mình là điềm tĩnh hơn. Ông nói mục tiêu là giúp cầu thủ, giúp đội bóng và giúp câu lạc bộ tốt hơn, với thái độ lắng nghe nhiều hơn là chỉ trích. Khi được hỏi về những lời bàn tán quanh Kylian Mbappé, ông chỉ nhấn mạnh đây là một cầu thủ phi thường và nhiệm vụ của mình là cố gắng giúp anh trở nên xuất sắc hơn nữa.