Hiệp 1 trên sân Brentford đã khép lại với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về đội chủ nhà. Và nếu phải chọn một từ để khái quát toàn bộ diễn biến, đó chắc chắn là “mong manh” – mong manh trong cách phòng ngự, mong manh trong những tình huống tranh cãi, và cả mong manh trong sự khác biệt giữa bàn thắng và việt vị.
Hàng thủ MU mong manh như pha lê
Ngay từ phút thứ 8, Brentford đã khai thác tử huyệt quen thuộc của MU: sự chậm chạp và thiếu ăn ý của hàng thủ. Henderson phất một đường bóng dài, Maguire dâng lên quá cao, bắt việt vị lỗi và không kịp lùi về. Thiago thoát xuống, lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số.
Đến phút 20, kịch bản gần như lặp lại. Vẫn từ một pha bóng đơn giản, Schade thoát xuống dứt điểm, thủ môn Bayindir cản phá nhưng bóng bật ra, và Thiago dễ dàng nhân đôi cách biệt. Cả hai bàn thua đều cho thấy sự mong manh trong cách MU tổ chức bắt việt vị và kiểm soát khoảng trống sau lưng.
Không chỉ thế, “Quỷ đỏ” còn liên tục chao đảo trước những tình huống bóng bổng từ ném biên và phạt góc của Brentford. Chỉ có sự xuất sắc của Bayindir trong vài tình huống cứu thua mới giúp MU không bị thủng lưới nhiều hơn.
Bàn gỡ của MU – mong manh giữa hợp lệ và phạm lỗi
Phút 26, MU có bàn rút ngắn tỷ số nhờ sự kiên cường của Sesko. Sau pha tạt bóng của Dorgu, thủ môn Kelleher xử lý không dứt khoát, để bóng bật ra. Sesko tung liền 3 cú dứt điểm, và đến lần thứ ba anh mới thành công. Tuy nhiên, bàn thắng này cũng gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng tiền đạo MU đã va chạm với thủ môn đối phương. VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ, nhưng sự mong manh trong quyết định là điều rõ ràng.
VAR và những ranh giới mỏng manh
Cả hai bàn thắng của Brentford lẫn MU đều cần đến sự can thiệp của VAR. Ở bàn mở tỷ số, khoảng cách giữa việt vị và không việt vị là cực kỳ nhỏ. Ở bàn gỡ của MU, ranh giới giữa phạm lỗi và không phạm lỗi cũng rất mong manh. Có thể nói, hiệp 1 không chỉ kịch tính về tỷ số, mà còn gay cấn trong từng quyết định của trọng tài khi công nhận bàn thắng.
Sesko – điểm sáng hiếm hoi
Dù hàng thủ mong manh, MU vẫn có một tia hy vọng mang tên Sesko. Ngoài bàn thắng đầu tiên cho CLB, tiền đạo trẻ này còn để lại dấu ấn với những pha xử lý kỹ thuật và khả năng di chuyển thông minh. Anh chính là điểm sáng duy nhất trong một hiệp đấu mà phần lớn các đồng đội để lộ quá nhiều sai sót.
Hiệp 2: MU có vá được lỗ hổng?
Với thế trận cởi mở và hàng thủ của cả hai bên đều không chắc chắn, hiệp 2 hứa hẹn sẽ tiếp tục có thêm bàn thắng. MU buộc phải cải thiện khả năng phòng ngự nếu không muốn vỡ trận, nhưng đồng thời họ cũng có cơ hội lội ngược dòng nếu tận dụng tốt những khoảnh khắc lóe sáng từ Sesko và tuyến giữa.
“Mong manh” là bức tranh của hiệp 1, nhưng liệu hiệp 2 MU có biến sự mong manh ấy thành sự kiên cường để giành chiến thắng? Đó sẽ là câu trả lời trong 45 phút còn lại.