Pep Guardiola trước phép thử sinh tử: Đã đến lúc triều đại lung lay?

Tottenham lột xác về sức mạnh: Không còn "bệnh viện dã chiến", bí quyết của Thomas Frank là gì?

Ngạo nghễ như Dembele: ‘Tôi là Quả bóng Vàng của nhân dân thứ hai sau Benzema’

Hiếu Lê

NÓNG: SESKO CHÍNH THỨC GHI BÀN ĐẦU TIÊN TRONG MÀU ÁO MAN UNITED

Sesko đã ghi bàn đầu tiên để phá dớp 6 trận tịt ngòi, còn ai dám chê anh nữa?

Nhưng chê thì chê MU thôi, vì đá đấm vẫn để Brentford dẫn trước 2-1 cơ mà...

1
570 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Trung

Sau chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng khi FIFA đưa ra án phạt chưa từng có tiền lệ. Sự kiện này không chỉ khiến bảy cầu thủ chủ chốt đối diện nguy cơ treo giò một năm, mà còn đe dọa toàn bộ hệ sinh thái bóng đá nước này. Huyền thoại Datuk Jamal Nasir thẳng thắn cảnh báo: “Mọi người đều phải chịu trách nhiệm. Không ai có thể né tránh. Nếu ai sai, họ phải đứng ra đối mặt với hậu quả.”

Jamal lo ngại, một năm xa sân cỏ có thể hủy hoại sự nghiệp, tài chính và danh tiếng của các cầu thủ, đồng thời các CLB có thể kiện FAM vì tổn thất. Ông chỉ trích sự vội vã, thiếu kiểm chứng của FAM, nhấn mạnh: “Chúng ta cần sự chính trực. Có câu ‘muộn còn hơn không’. Đây phải là bài học về sự kiên nhẫn và cẩn trọng.”

Theo Jamal, nếu không xử lý triệt để, hậu quả sẽ lan rộng, đe dọa cả các giải trẻ, đào tạo và phát triển bóng đá quốc gia. Ông kêu gọi cải cách toàn diện, thậm chí thay đổi lãnh đạo FAM nếu cần thiết, khẳng định: “Sự liêm chính phải được khôi phục bằng mọi giá.” Đây là thời điểm quyết định, hoặc Malaysia sẽ suy tàn, hoặc biến cú sốc thành động lực đổi mới.

Xem thêm
0
229 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Chiến thắng Quả bóng Vàng 2025 của Ousmane Dembélé đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp cũng như lịch sử giải thưởng. Không chỉ vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, anh còn để lại dấu ấn bằng phát biểu đầy cảm xúc trong một cuộc phỏng vấn sau lễ trao giải. Dembélé nói: “Đây là Quả bóng Vàng của người dân lần thứ hai. Người đầu tiên là Karim Benzema. Chúng tôi đều đến từ đường phố, lớn lên từ đường phố, và để vươn tới đỉnh cao nhất, giành Quả bóng Vàng, thật sự không thể tin nổi.”

Thông điệp ấy gợi nhắc hành trình của những cầu thủ xuất thân khiêm tốn nhưng vươn lên bằng ý chí. Nếu Benzema từng được xem là Quả bóng Vàng của người dân đầu tiên, thì nay Dembélé khẳng định mình chính là người tiếp bước, mang trong mình câu chuyện vượt khó để thành công.

Ở tuổi 28, sau khi lột xác tại PSG và góp công lớn cho tuyển Pháp, Dembélé không chỉ giành vinh quang cá nhân mà còn gửi đi thông điệp: giấc mơ từ đường phố hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Xem thêm
0
98 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Anh

Trên sân khách trước Brentford, Manchester United đã trải qua 90 phút đầy thất vọng và ra về với trận thua 1-3. Nếu ở hiệp 1 từ khóa là “mong manh”, thì sau cả trận đấu, người ta chỉ có thể gọi đó là một thất bại toàn diện.

Hiệp 1: Mong manh từ phòng ngự 

Ngay phút thứ 8, MU thủng lưới sau pha bóng dài từ Henderson. Maguire dâng cao hớ hênh, Thiago thoát xuống dứt điểm mở tỷ số. Chưa kịp hoàn hồn, đến phút 20, Schade thoát xuống dứt điểm, Bayindir cản phá nhưng bóng bật ra, và Thiago dễ dàng nhân đôi cách biệt. Cả hai bàn thua đều đến từ sự mong manh của hàng thủ trong việc bẫy việt vị và kiểm soát khoảng trống.

MU có bàn rút ngắn ở phút 26 khi Sesko kiên cường dứt điểm liên tiếp ba lần mới thành công. Nhưng ngay cả bàn thắng này cũng mong manh khi VAR phải xem xét tình huống va chạm với thủ môn Kelleher. Tỷ số 1-2 tạm khép lại hiệp một, trong đó Brentford còn nhiều cơ hội khác từ các pha bóng bổng và ném biên xa khiến khung thành MU chao đảo.

Hiệp 2: Mong manh trong phòng ngự, bế tắc trong tấn công

Sau giờ nghỉ, MU vẫn không thể khắc phục sự yếu kém. Họ để Brentford tạo ra hàng loạt cơ hội, chỉ có thủ môn Bayindir chơi xuất sắc mới giúp đội khách thoát thua thêm. Nhưng vấn đề còn lớn hơn là sự bế tắc trong tấn công.

Brentford khóa chặt hai biên, buộc MU phải chuyền bóng vô hại ở trung tuyến. Một trong số ít tình huống đột biến đến từ phút 71, khi Dalot chọc khe để Cunha căng ngang. Mbeumo bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng trên chấm 11m, Bruno Fernandes sút quá hiền và bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Khoảnh khắc ấy phản ánh tất cả: căng thẳng, áp lực và sự vô lực.

Đòn kết liễu phút bù giờ

MU dồn lên nhưng không có ý tưởng rõ ràng. Ngược lại, đến phút 90+5, họ mất bóng và để Brentford phản công nhanh. Jensen tung cú sút xa quyết đoán, Bayindir lần này không cứu nổi. Bàn thua thứ 3 khép lại một trận đấu tệ hại của MU.

Thất bại toàn diện và xứng đáng

Từ phòng ngự mong manh, tấn công bế tắc cho đến tâm lý nặng nề, MU không có điểm sáng nào ngoài nỗ lực cá nhân của Sesko và phản xạ xuất thần của Bayindir. HLV Amorim đứng ngoài sân bất lực, thậm chí không dám nhìn Bruno sút phạt đền. Trận thua 1-3 trước Brentford không còn gì để bào chữa – đó là thất bại toàn diện và xứng đáng.

Xem thêm
1
3,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Gia Do

Mở đầu trận đấu. Mu áp đảo  không ít. Nhưng Bầy ong đã biết tận dụng các cơ hội có được. Bầy ong ghi bàn vào các phút 8' và 20'. Mặc dù MU có cố gắng và SesKo rút ngắn tỷ số xuống còn 2 - 1. Hiệp 2 các cầu thủ MU tràn lên tấn công. Tuy nhiên thành quả không đến bằng các pha dứt điểm mà đế từ quả phạt đền có phần may mắn. Phút 76' Bruno bước lên cầm bóng và giết chết MU bắng 01 quả phạt đền quá hời hợt. Rồi điều gì đến đã xảy ra. Phút thứ 90+6 Jensen Mkết liễu MU bằng 01 pha bóng đẳng cấp. Chung cuộc Bầy ong vò vẽ giết chết  Quỷ đỏ MU với tỷ số không ngờ được  3 - 1. Ngày tàn của Amorim

Xem thêm
0
65 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Manchester United hành quân đến sân Brentford với kỳ vọng có được 3 điểm trọn vẹn để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng những gì diễn ra trong hiệp 1 lại khiến người hâm mộ phải lo lắng. Ngay từ những phút đầu, Brentford đã nhập cuộc đầy tốc độ và chủ động pressing tầm cao, buộc MU rơi vào thế chống đỡ. Hàng thủ Quỷ đỏ nhanh chóng bộc lộ khoảng trống và phải trả giá. Phút 9, Igor Thiago vượt qua sự truy cản của Maguire rồi tung cú dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho Brentford. Chưa kịp ổn định đội hình, MU tiếp tục thủng lưới bàn thứ hai chỉ chưa đầy 10 phút sau đó, khi hàng phòng ngự tỏ ra lúng túng trước những pha chuyển trạng thái nhanh của đối thủ.

Trong bối cảnh ấy, MU vẫn tìm thấy niềm hy vọng từ Benjamin Šeško. Chân sút người Slovenia, vốn chịu nhiều áp lực vì khởi đầu mùa giải im ắng, đã tỏa sáng đúng lúc. Anh di chuyển thông minh trong vòng cấm, chớp thời cơ sau pha bóng hỗn loạn để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng này không chỉ giúp MU khơi dậy lại tinh thần mà còn chứng minh Sesko hoàn toàn có thể trở thành trung phong đáng tin cậy nếu được đồng đội cung cấp bóng nhiều hơn. So với những trận trước thường xuyên “đói bóng”, pha lập công này giống như lời khẳng định về bản năng sát thủ của anh.

Song song với đó, Mbeumo, đối tác cùng Sesko trên hàng công Quỷ đỏ cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ. Khả năng bứt tốc và đi bóng của anh trở thành vũ khí lợi hại ở hai biên. Nhiều lần Mbeumo kéo giãn hàng thủ Brentford, tạo ra khoảng trống cho đồng đội xâm nhập, đồng thời trực tiếp tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm. Chính anh là nhân tố khiến Brentford không thể dâng đội hình quá cao, bởi chỉ cần một khoảng hở, Mbeumo sẵn sàng khai thác bằng tốc độ và sự khéo léo của mình. Ở bàn thắng mở tỷ số, cũng chính cầu thủ tân binh 26 tuổi này là người đã gây áp lực cho thủ môn Brentford, tạo điều kiện cho Sesko băng vào đệm bóng cận thành đem về bàn thắng dầu tiên trong trận đấu cho đoàn quân Ruben Amorim.

Hiệp 1 khép lại với lợi thế 2-1 cho Brentford, nhưng MU không phải không có niềm tin về cơ hội giành điểm. Sesko khẳng định bản năng săn bàn đúng lúc, còn Mbeumo mang đến sự đột biến và tốc độ cần thiết ở tuyến trên. Dù vẫn để lộ quá nhiều vấn đề nơi hàng thủ, nhưng hai điểm sáng này cho thấy MU hoàn toàn có thể trở lại trong phần còn lại của trận đấu nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra.

Xem thêm
1
1,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật