Mùa hè vừa qua, Liverpool đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng khi chi tới 415 triệu bảng để nâng cấp đội hình, mang về những cái tên nổi bật như Alexander Isak, Florian Wirtz và Jeremie Frimpong. Song song với đó, họ cũng thu về nguồn tài chính lớn nhờ việc bán đi các trụ cột như Luis Diaz và Darwin Nunez. Tuy nhiên, thương vụ Marc Guehi lại bất ngờ đổ vỡ vào phút chót, dù đôi bên đã đạt thỏa thuận 35 triệu bảng.
Nguyên nhân chính đến từ việc Crystal Palace không thể tìm được người thay thế xứng đáng cho Guehi, khiến Liverpool buộc phải chờ đợi thêm ít nhất một kỳ chuyển nhượng nữa. Chuyên gia Fabrizio Romano tiết lộ: “Ý định hiện tại của Liverpool là chiêu mộ Guehi theo dạng tự do chứ không phải ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.”
Dù Real Madrid và Barcelona cũng để mắt tới trung vệ người Anh, Liverpool vẫn tự tin vào khả năng thành công. Cựu trinh sát trưởng Mick Brown khẳng định: “Liverpool biết Guehi muốn gia nhập và sẽ sẵn sàng trở lại thương vụ khi điều kiện cho phép.” Rõ ràng, Anfield vẫn là điểm đến ưu tiên của Guehi trong tương lai gần.