Vinicius giận dỗi bị thay ra: Xabi Alonso cao tay dập tắt sóng gió nội bộ Real Madrid

Real Madrid đã "out trình" thế nào trước Barca trong ngày phá dớp tại Bernabeu?

Carvajal "cà khịa" Yamal giữa sân, De Jong bức xúc lên tiếng bênh vực đàn em

Văn Phong

HLV Popov và cái dớp không thắng nổi HAGL: Nỗi ám ảnh chưa hồi kết

HLV Velizar Popov từng thẳng thắn thừa nhận: “Sự thật là tôi không thể thắng HAGL”, sau khi Thể Công Viettel tiếp tục thất bại trước đội bóng phố Núi trên sân Pleiku mùa trước. Đáng nói, kịch bản này lặp lại ở mùa giải năm nay, dù Thể Công Viettel đang ở phong độ đỉnh cao còn HAGL lại chạm đáy khủng hoảng.

Trước vòng 8 V.League 2025/26, Thể Công Viettel dưới sự dẫn dắt của Popov chưa thua trận nào, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng và là ứng viên vô địch. Ngược lại, HAGL xếp cuối bảng, chỉ ghi được 1 bàn và chưa từng giành trọn 3 điểm sau 7 vòng. Thế nhưng, Popov vẫn bất lực trước “cái dớp” HAGL khi Viettel thua sốc 1-2, nối dài chuỗi trận thất vọng trước đối thủ này.

Thống kê cho thấy, sau 86 trận tại các giải chuyên nghiệp Việt Nam, Popov thắng 39, hòa 27, thua 20. Ông từng thắng ít nhất 1 trận trước 17/19 CLB, ngoại trừ HAGL và tân binh Ninh Bình. Rõ ràng, HAGL vẫn là “bài toán không lời giải” với Popov, khiến ông phải chờ lượt về để nuôi hy vọng phá dớp.

1
244 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Trận Siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội bóng Hoàng gia, nhưng điều đáng nói hơn là sự chênh lệch về đẳng cấp mà cựu HLV Arsene Wenger đã chỉ ra. Ông không ngần ngại nhận xét: “Đây là cuộc đối đầu giữa người lớn và trẻ con”, nhấn mạnh sự vượt trội của Real về tinh thần, kinh nghiệm lẫn chiến thuật.

Jude Bellingham tiếp tục chứng minh giá trị khi kiến tạo cho Kylian Mbappe mở tỷ số, rồi tự mình ghi bàn nâng cách biệt. Dù Fermin Lopez gỡ hòa cho Barcelona ở phút 38, nhưng đội bóng xứ Catalan vẫn lép vế hoàn toàn trước sự kiểm soát và bản lĩnh của Real. Wenger chỉ rõ: “Hàng thủ Real Madrid mạnh hơn, còn Barcelona thiếu kinh nghiệm và người lãnh đạo sau sự ra đi của Inigo Martinez.”

Việc thiếu vắng Lewandowski và Raphinha khiến Barcelona mất đi sức mạnh tấn công, không thể tạo ra khác biệt như Bellingham bên phía Real. Wenger cũng dành lời khen cho HLV Xabi Alonso, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về bản sắc và khả năng chịu áp lực của Barcelona hiện tại.

Xem thêm
0
708 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Mbappe tiếp tục gieo sầu cho Barcelona
Dù bị từ chối hai bàn thắng vì việt vị và đá hỏng một quả phạt đền, Kylian Mbappe vẫn chứng minh bản lĩnh ở những trận cầu lớn khi ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid. Sự hiện diện của anh trên sân luôn khiến hàng thủ Barcelona phải căng mình chống đỡ, bởi mỗi lần bóng đến chân Mbappe là một lần khung thành đối phương bị đặt trong tình trạng báo động. Đáng chú ý, đây đã là bàn thắng thứ sáu của Mbappe vào lưới Barcelona trong màu áo Real Madrid, biến đội bóng xứ Catalunya thành “con mồi” ưa thích thứ ba trong sự nghiệp của anh.

Yamal mờ nhạt trước hàng thủ Real Madrid
Trái ngược với kỳ vọng, Lamine Yamal hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi hậu vệ trẻ Alvaro Carreras. Không có nổi một cú sút trúng đích, Yamal chỉ còn là cái bóng của chính mình, đặc biệt sau những phát biểu gây tranh cãi trước trận. Sự mờ nhạt của anh phần nào có thể thông cảm do chưa đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương, nhưng điều đó không làm giảm đi niềm vui chiến thắng của Real Madrid, khi họ nới rộng khoảng cách với Barcelona lên 5 điểm.

Alonso và chiến thuật phá vỡ phòng ngự dâng cao
Nếu như mùa trước, Barcelona từng khiến Real Madrid “chết đứng” với lối chơi phòng ngự dâng cao, thì ở trận Siêu kinh điển này, HLV Alonso đã giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lật ngược thế cờ. Những đường chuyền xuyên tuyến và di chuyển không bóng tốc độ đã giúp Real Madrid áp đảo, dù có tới ba bàn thắng bị từ chối vì việt vị. Chiến thắng tối thiểu nhưng thuyết phục này cho thấy Real Madrid đang thực sự trở lại mạnh mẽ dưới thời Alonso.

Xem thêm
0
285 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Arsenal vừa giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Crystal Palace, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị phủ bóng bởi nỗi lo chấn thương. Declan Rice, người đóng vai trò then chốt ở tuyến giữa, buộc phải rời sân ở những phút cuối sau một pha va chạm mạnh. Sự vắng mặt của Rice càng khiến HLV Mikel Arteta đau đầu khi lịch thi đấu dày đặc đang bào mòn lực lượng đội bóng.

Trước đó, trung vệ William Saliba cũng phải rời sân ngay sau hiệp một, nhường chỗ cho Cristhian Mosquera. Gabriel Magalhaes dù chưa hoàn toàn bình phục vẫn phải cày ải đủ 90 phút. Ở hàng công, Bukayo Saka được rút ra giữa hiệp hai, còn Gabriel Martinelli cũng tập tễnh rời sân sau trận đấu.

Bàn thắng duy nhất đến từ pha phối hợp cố định: Rice treo bóng, Gabriel đánh đầu trả lại và Eberechi Eze volley tung lưới đối phương. Dù chiến thắng giúp Arsenal nới rộng cách biệt trên đỉnh bảng, nhưng với hàng loạt ca chấn thương, Arteta sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng cho những trận đấu sắp tới.

Xem thêm
0
166 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Trận Siêu kinh điển vừa qua đã chứng kiến Barcelona gục ngã trước Real Madrid, dù Fermin Lopez đã nhen nhóm hy vọng cho đội khách. Tuy nhiên, các pha lập công của Kylian Mbappe và Jude Bellingham đã giúp Real Madrid giành chiến thắng chung cuộc, đẩy Barcelona vào thế bất lợi trong cuộc đua vô địch La Liga.

Sau trận đấu, trợ lý HLV Marcus Sorg thẳng thắn thừa nhận: “Tôi nghĩ cuối cùng chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm hơn thường lệ. Thực tế là hàng phòng ngự của chúng tôi chơi dưới sức.” Ông cũng chỉ ra rằng khả năng tấn công của Barcelona ở những phút cuối không đủ mạnh để tạo ra các cơ hội rõ ràng.

Đáng chú ý, Sorg lên tiếng bảo vệ Lamine Yamal, cầu thủ trẻ thi đấu mờ nhạt: “Không dễ dàng chút nào... Nhiều lần họ phòng ngự với hai người kèm một và rõ ràng là muốn ngăn Yamal xâm nhập vòng cấm.” Ông nhấn mạnh Yamal còn trẻ, cần thời gian để trưởng thành và thích nghi với áp lực từ khán giả lẫn truyền thông.

Xem thêm
0
113 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Trận thua 0-1 trước Aston Villa đã phơi bày điểm yếu lớn nhất của Manchester City: sự phụ thuộc quá mức vào Erling Haaland. Dưới bàn tay của HLV Unai Emery, Villa đã xây dựng một hệ thống phòng ngự chặt chẽ, khóa chặt Haaland bằng bộ đôi trung vệ Konsa – Torres cùng hai tiền vệ trung tâm cao lớn. Kết quả, Haaland chỉ có bốn lần chạm bóng trong vòng cấm và không thể ghi bàn, bàn thắng duy nhất của anh cũng bị từ chối vì việt vị.

Điều đáng lo ngại là ngoài Haaland, không cầu thủ nào của City ghi bàn trong ba trận gần nhất. Ngay cả Pep Guardiola cũng phải thừa nhận: “Đội không còn đủ sự cân bằng.” Sự thiếu vắng Rodri khiến tuyến giữa mong manh, còn các ngôi sao tấn công như Foden, Nunes hay Savinho đều mờ nhạt. Bernardo Silva thẳng thắn chỉ trích đồng đội “luôn đến chậm hai giây trong mọi pha tranh chấp”.

Thất bại này là hồi chuông cảnh tỉnh cho Guardiola: nếu không tìm lại sự đa dạng chiến thuật, Man City khó lòng bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Xem thêm
0
75 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật