Tiến Linh than trời: Đá bóng mà như chơi... trốn tìm với đồng đội ngoại!

McEnroe cảnh báo: Thời gian của Djokovic tại đỉnh cao Grand Slam sắp hết?

MU chặn đứng 5 lời đề nghị, Maguire thành ‘báu vật’ Old Trafford

Phạm Vân

HLV Oliver Glasner xác nhận Eberechi Eze rời Crystal Palace

Huấn luyện viên Oliver Glasner đã thẳng thắn xác nhận Eberechi Eze sẽ không còn khoác áo Crystal Palace nữa. Tiền vệ người Anh đang hoàn tất thủ tục để gia nhập Arsenal với mức phí chuyển nhượng lên tới 67,5 triệu bảng. Sự việc trở nên rõ ràng khi Eze gọi điện báo ốm và không thể ra sân trong trận gặp Fredrikstad.

Sau chiến thắng của đội nhà, ông Glasner chia sẻ với Sky Sports rằng việc nói về Eze lúc này là vô nghĩa vì cầu thủ này đã ra đi. Ông gửi lời chúc tốt đẹp đến Eze ở câu lạc bộ mới. Nhà cầm quân người Áo cũng cho biết Palace đã lường trước tình huống này và đang tích cực tìm người thay thế.

Glasner tiết lộ Crystal Palace đã nhận được đề nghị và chấp thuận bán Eze từ hôm qua. Đội bóng đã dành nhiều tuần để tìm người thay thế phù hợp và hy vọng sẽ hoàn tất thương vụ này trong 10 ngày tới. Palace sẽ ưu tiên chất lượng hơn số lượng trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

0
188 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hóng VAR

Alejandro Garnacho từng được xem là viên ngọc quý của Manchester United khi góp dấu giày vào 21 bàn thắng mùa trước, nhưng những mâu thuẫn sâu sắc với HLV Ruben Amorim đã đẩy anh vào cảnh bị cô lập hoàn toàn. Sau phát biểu chỉ trích công khai chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Garnacho bị loại khỏi đội hình chính, thậm chí không được tham gia chuyến du đấu mùa hè. Amorim thẳng thắn: “Garnacho là cầu thủ tài năng, nhưng cậu ấy không còn tương lai tại MU”.

Thái độ thiếu chuyên nghiệp của Garnacho không chỉ khiến anh mất điểm trong mắt HLV mà còn làm hình ảnh cá nhân xấu đi trầm trọng. Dù từng được kỳ vọng sẽ noi gương Messi và Ronaldo, Garnacho lại liên tục vướng vào các vụ vi phạm kỷ luật, từ thời Erik ten Hag đến hiện tại. Sir Jim Ratcliffe từng bật đèn xanh cho các HLV rèn giũa anh, nhưng kết quả vẫn là sự bất hợp tác.

Hiện tại, dù được nhiều CLB lớn quan tâm, Garnacho chỉ muốn đến Chelsea, thậm chí từ chối Bayern Munich và Aston Villa. Tuy nhiên, thương vụ này đang bế tắc do mức giá 50 triệu bảng và rào cản tài chính của Chelsea. Nếu không thể ra đi trước ngày 1/9, Garnacho sẽ tiếp tục bị “đày ải” tại Carrington, đối mặt nguy cơ đánh mất suất dự World Cup 2026. Tài năng là chưa đủ, khi thái độ và lựa chọn cá nhân đang biến anh thành “phiên bản lỗi” của những thần tượng mà mình từng ngưỡng mộ.

Xem thêm
0
100 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Manchester United đang tiến rất gần đến việc chiêu mộ thủ thành trẻ Senne Lammens từ Royal Antwerp, theo tiết lộ của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano. Đội bóng thành Manchester đã thống nhất xong các điều khoản cá nhân với Lammens, và quá trình đàm phán với CLB chủ quản cũng diễn ra thuận lợi, với mức phí chuyển nhượng dự kiến khoảng 20 triệu euro.

Đáng chú ý, dù có tin đồn Man City nhảy vào cuộc đua sau khi thất bại với mục tiêu Donnarumma, Romano khẳng định: “Man City không có ý định ‘hớt tay trên’ Senne Lammens của MU, bởi họ chỉ nhắm Donnarumma nếu Ederson ra đi.” Điều này giúp MU yên tâm hơn trong thương vụ này.

HLV Ruben Amorim tỏ ra không hài lòng với các thủ môn hiện tại, đặc biệt là Andre Onana, thậm chí ông được cho đã nói thẳng: “Anh không còn nằm trong kế hoạch của tôi.” Ban đầu, MU nhắm đến Emiliano Martinez nhưng không thành công, nên chuyển hướng sang Lammens – người được đánh giá cao về phản xạ, khả năng chơi chân và sự điềm tĩnh. Sự xuất hiện của Lammens hứa hẹn mang lại làn gió mới và cạnh tranh tích cực cho vị trí thủ môn tại Old Trafford.

Xem thêm
0
87 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Quyết định mới nhất của Carlo Ancelotti tiếp tục gây xôn xao trong nội bộ bóng đá Brazil. Theo TNT Sports, chiến lược gia người Ý sẽ không triệu tập Rodrygo Goes trong đợt tập trung tháng 9 tới. Đây là sự nối dài cho động thái trước đó, khi ông cũng loại bỏ hai ngôi sao Vinicius Jr và Eder Militao khỏi danh sách, khiến toàn bộ nhóm cầu thủ Brazil thuộc biên chế Real Madrid đều vắng mặt.

Ancelotti nhấn mạnh rằng đây không phải là sự trừng phạt cá nhân, mà là bước đi chiến lược. “Chúng ta cần làm mới đội tuyển, trao cơ hội cho những gương mặt khác để đánh giá tiềm năng lâu dài,” ông chia sẻ. Với cách tiếp cận này, Ancelotti đặt sự chuẩn bị cho tương lai lên trên nhu cầu duy trì bộ khung quen thuộc.

Điều đáng bàn là Brazil sẽ tạm mất đi sự gắn kết từ những trụ cột quen mặt, trong khi Real Madrid lại hưởng lợi khi giữ được toàn bộ dàn sao Nam Mỹ ở lại CLB. Câu hỏi đặt ra: liệu sự đánh đổi này có mang lại bước tiến thực sự cho Selecao, hay chỉ tạo ra khoảng trống khó lấp đầy trong ngắn hạn?

Xem thêm
0
204 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Trước thềm US Open 2025, Jannik Sinner – tay vợt số 1 thế giới – đã có những trải lòng sâu sắc về hành trình sự nghiệp và tình trạng sức khỏe hiện tại. Trong buổi họp báo, Sinner tiết lộ từng cân nhắc rời bỏ quần vợt nếu không lọt vào top 200 thế giới trước tuổi 24 do áp lực tài chính. Anh chia sẻ: “Tôi nói với bố mẹ mình rằng nếu không vào được top 200 trước 23-24 tuổi thì tôi sẽ bỏ cuộc, vì gia đình không thể gánh được chi phí. Rất may là tôi bắt đầu kiếm được tiền từ 18 tuổi, và lúc đó mới cảm thấy tự tin hơn.”

Về sức khỏe, Sinner cho biết đã hồi phục phần lớn sau khi phải bỏ dở trận chung kết Cincinnati Open vì virus, nhưng vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất: “Tôi chưa hoàn toàn khỏe 100%, nhưng đang hướng tới việc sẵn sàng thi đấu trong vài ngày tới.” Anh cũng đánh giá Carlos Alcaraz là đối thủ lớn nhất tại giải năm nay, nhấn mạnh sự khác biệt về chiến thuật giữa hai người.

Xem thêm
0
9 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Kỳ chuyển nhượng hè 2025 đang bước vào giai đoạn nước rút, và Manchester United đối mặt với áp lực lớn trong việc hoàn thiện đội hình. Đội bóng này không chỉ tìm kiếm những bản hợp đồng mới mà còn phải giải quyết tương lai của các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch, trong đó Casemiro là cái tên nổi bật nhất.

Gia nhập MU từ Real Madrid với mức phí lên tới 60 triệu bảng vào năm 2022, Casemiro từng là trụ cột tuyến giữa ở mùa đầu tiên. Tuy nhiên, sự sa sút phong độ ở mùa giải tiếp theo khiến vị trí của anh bị đặt dấu hỏi lớn. Đáng chú ý, Karim Benzema – người từng sát cánh cùng Casemiro 265 trận tại Real Madrid – đã chủ động tiến cử anh với ban lãnh đạo Al Ittihad, thúc giục CLB Saudi Arabia chiêu mộ tiền vệ này.

Dù vậy, MU không dễ dàng để Casemiro ra đi nếu chưa tìm được người thay thế xứng đáng. Đội chủ sân Old Trafford từng nhắm tới Carlos Baleba của Brighton, thậm chí sẵn sàng chi 100 triệu bảng, nhưng thương vụ này gần như đổ bể do Brighton kiên quyết giữ người. Quyết định cuối cùng về Casemiro sẽ là bài toán khó cho MU trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại.

Xem thêm
0
204 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật