HLV Montella tố châu Âu bất công: Nam Mỹ chỉ cần không bét bảng là được đi World Cup?

Hiệu số thua đứt Malaysia, Việt Nam cần những "phép màu" gì để đi tiếp?

Với chỉ một lời khuyên từ Mourinho, cả sự nghiệp của McTominay thay đổi!

Hóng VAR

HLV Lào kể khổ sau trận thua Việt Nam: “Làm ở nhà hàng còn lương cao hơn đá bóng cho tuyển quốc gia!”

Niềm hy vọng từ những tín hiệu tích cực
Dù đội tuyển Lào đã hết cơ hội đi tiếp, HLV Ha Hyeok-jun vẫn quyết định sử dụng đội hình trẻ với 8 cầu thủ U22, xem đây là bước chuẩn bị cho tương lai. Trước đối thủ mạnh như Việt Nam, các cầu thủ trẻ Lào đã thể hiện sự tự tin, không bị cuốn vào trạng thái hoảng loạn. HLV Ha nhấn mạnh: “Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội. Các cầu thủ hiểu chiến thuật, làm việc chăm chỉ và khiến Việt Nam không thể có trận đấu dễ dàng.” Theo ông, thất bại này chỉ là điểm khởi đầu cho quá trình tái thiết bóng đá Lào, miễn là có thêm thời gian, điều kiện và sự đầu tư hợp lý.

Áp lực mưu sinh và sự thờ ơ của xã hội
Tuy nhiên, giấc mơ phát triển bóng đá Lào đang bị kìm hãm bởi những rào cản tài chính nghiêm trọng. HLV Ha tiết lộ mức lương trung bình của cầu thủ chỉ khoảng 100 USD/tháng, không đủ trang trải cho nhu cầu cơ bản, thậm chí mua giày cũng khó. Khi lên tuyển, họ chỉ nhận được 10 USD/ngày, thấp hơn cả thu nhập của một lao động phổ thông. “Tôi thật sự sốc. Làm ở nhà hàng còn kiếm được hơn 10 USD mỗi giờ,” ông nói. Nhiều cầu thủ phải từ chối lên tuyển để đi làm kiếm sống, không phải vì thiếu đam mê mà do hoàn cảnh. Đề xuất tập huấn dài hạn của HLV Ha cũng bị từ chối vì thiếu kinh phí, cho thấy bóng đá Lào chỉ có thể thay đổi khi xã hội nhìn nhận lại giá trị và đầu tư nghiêm túc cho môn thể thao này.

0
7,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Biểu tượng của nỗi đau và hy vọng

Trận giao hữu giữa tuyển Palestine và xứ Basque trên sân San Mames không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là biểu tượng của nỗi đau, hy vọng và khát vọng tự do. HLV Ihab Abu Jazar, người mang trong mình vết thương cá nhân từ cuộc xung đột ở Gaza, đã nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ là một đội tuyển quốc gia, chúng tôi đại diện cho một câu chuyện về nỗi đau nhưng cũng là hy vọng.” Sự xuất hiện của ông cùng các cầu thủ, những người tị nạn đại diện cho hàng triệu người Palestine, đã biến trận đấu thành một thông điệp mạnh mẽ gửi tới toàn thế giới.

Thể thao vượt lên chính trị

Dù Palestine thua 0-3, kết quả không phải là điều quan trọng nhất. Điều đáng chú ý là sự đồng cảm và đoàn kết chưa từng có trên khán đài, khi hơn 51.000 khán giả cùng hô vang đòi tự do cho Palestine. Cổ động viên hai bên hòa quyện, cùng nhau kêu gọi hòa bình, biến sân vận động thành không gian của sự sẻ chia và khát vọng chấm dứt bạo lực.

Ý nghĩa vượt ngoài bóng đá

Trận đấu này đã vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao thông thường. Nó là minh chứng cho sức mạnh của bóng đá trong việc kết nối con người, truyền tải thông điệp nhân văn và tạo ra những khoảnh khắc lịch sử. Như HLV Abu Jazar chia sẻ, đây là “ngày quan trọng nhất đời tôi, một đêm lịch sử mà tất cả ngôn từ trên thế giới cũng không thể giải thích hết”.

Xem thêm
2
13,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật