Thái Lan không còn là thế lực bất khả chiến bại
Trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan là cuộc đối đầu được chờ đợi nhất khu vực, nhưng bối cảnh hiện tại đã khác xa quá khứ. U22 Thái Lan, dù có lợi thế sân nhà, không còn duy trì được sự áp đảo như các thế hệ đàn anh. Những giải đấu gần đây, từ U23 Đông Nam Á đến vòng loại U23 châu Á, cho thấy đội bóng trẻ xứ chùa Vàng thiếu đi sự mạch lạc trong lối chơi, phụ thuộc nhiều vào các cá nhân hơn là hệ thống đồng bộ. Trận bán kết với U22 Malaysia là minh chứng rõ nét: dù dẫn trước, Thái Lan vẫn phải co cụm phòng ngự và chỉ thắng sát nút, trong khi Malaysia mới là đội kiểm soát thế trận.
Yotsakorn Burapha – mối nguy lớn nhất
Tuy nhiên, U22 Việt Nam không thể chủ quan. HLV Kim Sang-sik chắc chắn phải đặc biệt lưu ý đến Yotsakorn Burapha, chân sút sinh năm 2005 đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 pha lập công. Không chỉ dứt điểm đa dạng, Yotsakorn còn cực kỳ nguy hiểm ở các tình huống cố định, với hai bàn thắng từ đá phạt hàng rào vào lưới Timor Leste và Malaysia. Trong một thế trận thiếu tổ chức, chỉ một khoảnh khắc lóe sáng của Yotsakorn cũng đủ tạo ra khác biệt.
Bản lĩnh và kỷ luật – chìa khóa của U22 Việt Nam
Đối đầu với Thái Lan, U22 Việt Nam cần phát huy tối đa sự gắn kết, kỷ luật và tổ chức phòng ngự. Những cái tên như Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh hay Nguyễn Nhật Minh hoàn toàn có thể hóa giải các pha bóng sống của đối thủ nếu duy trì sự tập trung. Tuy nhiên, điều đáng lo là các tình huống phạm lỗi sát vòng cấm – nơi Yotsakorn có thể tận dụng để ghi bàn. Vì vậy, giữ kỷ luật, hạn chế phạm lỗi và duy trì sự tỉnh táo sẽ là yếu tố quyết định thành bại của U22 Việt Nam trong trận chung kết này.