Clb Hà Nội đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của mình. Sau nhiều năm thống trị V-League, đội bóng thủ đô giờ đây đối mặt với khủng hoảng cả về thành tích lẫn tinh thần. Thất bại trước Thể Công Viettel tại cúp Quốc gia đã khiến huấn luyện viên Makoto Teguramori và các học trò sớm dừng bước ở đấu trường đầu tiên của mùa giải, tạo nên áp lực nặng nề cho chặng đường còn lại.
Ở V-League, tình hình cũng không mấy khả quan khi sau ba vòng đấu, Hà Nội chỉ giành được một điểm, với hai trận thua và một trận hòa trước HAGL – đội bóng cũng đang gặp nhiều khó khăn. Sự sa sút của các trụ cột như Thành Chung, Hùng Dũng, Tuấn Hải càng khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Vòng đấu tới, họ lại phải đối đầu với Thể Công Viettel, đối thủ vừa loại họ khỏi cúp Quốc gia, khiến nguy cơ bị bỏ xa trong cuộc đua vô địch trở nên hiện hữu.
Trong bối cảnh này, vai trò của bầu Hiển càng trở nên quan trọng. Lịch sử cho thấy, mỗi khi đội bóng gặp sóng gió, sự xuất hiện và chỉ đạo của ông luôn là điểm tựa tinh thần lớn. Nếu thiếu đi một “lái trưởng” đủ tầm, Hà Nội rất dễ mất phương hướng và tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng.