Không cần tấm huy chương để trở nên vĩ đại hơn
Steven Gerrard không muốn một ngày nào đó được trao lại huy chương vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2013/14 nếu các danh hiệu của Manchester City bị xử lý sau vụ vi phạm tài chính.
Cựu đội trưởng Liverpool nói anh đã chấp nhận từ lâu rằng sự nghiệp của mình khép lại mà không có chức vô địch Ngoại hạng Anh, cũng như đã học cách sống cùng cú trượt chân trước Chelsea và cái kết đau đớn của mùa giải ấy. Với Gerrard, một tấm huy chương xuất hiện sau hơn 12 năm không thể mang lại những gì anh và Liverpool đã bỏ lỡ ở thời điểm đó.
Điều Gerrard tiếc không nằm ở chiếc huy chương
Manchester City hiện đã bị một ủy ban độc lập kết luận vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính trong giai đoạn 2009/10 đến 2017/18 và không hợp tác đầy đủ với quá trình điều tra. Tuy nhiên, câu lạc bộ vẫn phủ nhận sai phạm và đang kháng cáo, nên hình phạt cuối cùng chưa được xác định.
Chính trong bối cảnh ấy, mùa giải 2013/14 của Liverpool lại được nhắc tới. Đội bóng của Brendan Rodgers khi đó giành 84 điểm, chỉ kém Man City 2 điểm và bỏ lỡ chức vô địch ở những vòng cuối.
Gerrard không muốn biến câu chuyện thành cuộc đòi lại danh hiệu. Anh nói mình không có ý định nhận một tấm huy chương mà Man City từng sở hữu. Điều khiến anh bận tâm hơn là những khoảnh khắc một cầu thủ chỉ có thể sống đúng 1 lần trong sự nghiệp.
Không nhắm vào các cầu thủ Man City
Gerrard cũng tách rất rõ trách nhiệm của các cầu thủ khỏi những vi phạm thuộc cấp câu lạc bộ. Anh vẫn xem các cầu thủ Man City là những người xuất sắc, trực tiếp chiến đấu trên sân và xứng đáng tận hưởng những giây phút chiến thắng mà họ đã trải qua.
Vấn đề nằm ở hệ quả rộng hơn của những sai phạm đã bị ủy ban độc lập kết luận.
Gerrard nhắc tới lập luận từ nhiều cựu cầu thủ, cầu thủ và người hâm mộ Man City rằng không ai có thể lấy đi ký ức về những chức vô địch của họ. Anh không phủ nhận điều đó, nhưng lập tức đặt vấn đề ngược lại về ký ức của những người ở phía bên kia.
Anfield và mùa giải 2013/14 trở lại
Câu chuyện càng trở nên gần gũi khi Gerrard trở lại Anfield chứng kiến Liverpool thua Manchester City 0-3 ngày 11/10. Trên khán đài xuất hiện biểu ngữ xem cựu đội trưởng Liverpool như nhà vô địch Ngoại hạng Anh năm 2014.
Đó từng là mùa Gerrard tiến gần chức vô địch quốc gia nhất trong sự nghiệp. Liverpool chơi thứ bóng đá tấn công bùng nổ, thắng 11 trận liên tiếp trong giai đoạn quyết định và có thời điểm nắm quyền tự quyết.
Nhưng cú trượt chân của Gerrard trước Chelsea, rồi trận hòa Crystal Palace 3-3 khiến mọi thứ đổi hướng. Man City cuối cùng lên ngôi với 86 điểm.
Hơn một thập kỷ sau, Gerrard không muốn viết lại mùa giải ấy bằng cách đơn giản là đổi tên nhà vô địch.
Điều bị lấy đi là những khoảnh khắc không thể làm lại
Điểm Gerrard nhấn mạnh mạnh nhất nằm ở quãng thời gian 9-10 năm mà các vi phạm tài chính của Man City được xác định xảy ra.
Anh nhắc tới người hâm mộ Tottenham, Manchester United, Everton, các đội phải chiến đấu trụ hạng và những câu lạc bộ tranh danh hiệu cúp. Mỗi đội đều có những khoảnh khắc, tiền thưởng, suất dự cúp hoặc danh hiệu có thể đã diễn ra khác nếu cuộc cạnh tranh được vận hành trên những điều kiện khác.
Với Gerrard, đó mới là phần không thể khôi phục bằng một tấm huy chương trao muộn.
Manchester City vẫn đang kháng cáo và hình phạt cuối cùng chưa được quyết định. Nhưng quan điểm của Gerrard đã rõ. Anh không cần được gọi lại là nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2013/14. Thứ khiến anh day dứt là những ký ức đã không bao giờ có cơ hội được hình thành đúng vào thời điểm chúng đáng lẽ phải xảy ra.