Hành trình chuẩn bị đầy nỗ lực
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33. Sau một tháng rèn luyện tại TP.HCM và chuyến tập huấn ngắn ngày tại Hàng Châu, các cầu thủ đã có dịp kiểm nghiệm năng lực qua hai trận giao hữu với đội tuyển Trung Quốc. Những trải nghiệm này không chỉ giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm mà còn tạo sự gắn kết trong toàn đội, chuẩn bị tâm thế vững vàng cho giải đấu lớn.
Ban huấn luyện đồng hành cùng các cầu thủ trẻ
HLV Nguyễn Đình Hoàng thể hiện sự tin tưởng vào các học trò: “Tôi và toàn đội đã sẵn sàng. Dù có nhiều vận động viên lần đầu dự SEA Games, ban huấn luyện sẽ hỗ trợ tối đa để các em thi đấu tốt nhất. Tập thể luôn tự tin, đoàn kết để vượt qua mọi thử thách”. Lời khẳng định này cho thấy sự chủ động của ban huấn luyện trong việc dìu dắt các cầu thủ trẻ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của tinh thần tập thể trong hành trình chinh phục huy chương.
Khát vọng và cảm xúc của người đội trưởng
Chuẩn bị bước vào kỳ SEA Games thứ 6 trong sự nghiệp, Trần Thị Thùy Trang - Quả Bóng Vàng Việt Nam 2024 không giấu được niềm tự hào: “Tôi vừa hồi hộp, vừa tự hào. Mỗi khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo, tôi thấy rõ trọng trách của mình. Tôi sẽ cố gắng chiến đấu với tinh thần cao nhất”. Cô cũng gửi gắm mong muốn: “Tôi mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đội futsal nữ và đoàn thể thao Việt Nam. Mỗi lời chúc, mỗi tiếng cổ vũ, dù từ quê nhà hay trên khán đài, đều là nguồn động lực to lớn giúp chúng tôi thi đấu hết mình”. Đội sẽ mở màn bằng trận gặp Indonesia ngày 12/12, tiếp đó là cuộc đối đầu với Myanmar ngày 14/12, hứa hẹn những thử thách cam go phía trước.