Biểu tượng của một thời đại bất ổn
Barney Ronay của Guardian đã khéo léo ví Neymar như hiện thân của “Thế giới Đa Khủng Hoảng” trong bóng đá. Sự nghiệp của Neymar, từng rực rỡ và đầy hứa hẹn, giờ đây lại phản chiếu những bất ổn, mâu thuẫn và biến động của chính môn thể thao vua. Ở thời điểm mà lẽ ra anh phải là trung tâm của đội tuyển Brazil trong các trận giao hữu lớn tại châu Âu, Neymar lại đang vật lộn cùng Santos để tránh xuống hạng tại quê nhà. Hình ảnh ấy không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn là biểu tượng cho sự mong manh của những giá trị từng được tôn thờ.
Phong độ sa sút và những mâu thuẫn nội tại
Sự trở lại Santos của Neymar không mang lại phép màu như kỳ vọng. Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một Neymar chậm chạp, thiếu sắc bén và dễ nổi nóng với đồng đội. Phòng thay đồ Santos dường như cũng không còn kiên nhẫn với anh, trong khi ban lãnh đạo đội bóng bắt đầu nhận ra sai lầm khi đưa anh trở lại. Đó là minh chứng cho sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại: danh tiếng không thể che lấp phong độ thực tế.
Vấn đề thể lực và tương lai mờ mịt
Carlo Ancelotti, HLV trưởng ĐT Brazil, vẫn dành cho Neymar sự tôn trọng, nhưng cũng nhấn mạnh điều kiện tiên quyết: thể lực. Những chấn thương liên miên khiến Neymar chỉ hiếm hoi chơi trọn vẹn 90 phút, đặt dấu hỏi lớn về khả năng trở lại đỉnh cao. Khi World Cup 2026 cận kề, vị trí của Neymar trong đội hình Selecao trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết, dù anh từng là “thiên tài cuối cùng” của bóng đá Brazil.