Quyết định đổi tên: Hơn cả một sự kiện hành chính
Ngày 24-12, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết đổi tên sân vận động Hòa Xuân thành sân vận động Chi Lăng. Đây không chỉ là một quyết định về mặt hành chính, mà còn là sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc đối với cộng đồng người yêu thể thao và văn hóa Đà Nẵng. Việc này đánh dấu sự trở lại của cái tên Chi Lăng – vốn đã gắn bó với đời sống tinh thần của thành phố suốt nhiều thập kỷ.
Chi Lăng: Biểu tượng của ký ức và niềm tự hào
Sân vận động Chi Lăng cũ từng là “thánh địa” của bóng đá Đà Nẵng, nơi chứng kiến biết bao khoảnh khắc lịch sử, những trận cầu nảy lửa và là không gian văn hóa quen thuộc của người dân. Việc mất đi sân Chi Lăng vào năm 2010 để nhường chỗ cho dự án thương mại từng để lại nhiều tiếc nuối, thậm chí là tranh cãi về giá trị bảo tồn di sản đô thị.
Kế thừa giá trị lịch sử: Hòa Xuân mang tên Chi Lăng
Việc đặt lại tên Chi Lăng cho sân vận động Hòa Xuân không chỉ là sự kế thừa về mặt tên gọi, mà còn là nỗ lực khôi phục giá trị lịch sử, văn hóa của một biểu tượng thể thao. Sân Hòa Xuân, với sức chứa 20.000 chỗ ngồi, giờ đây sẽ tiếp tục sứ mệnh gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng niềm tự hào và ký ức của người Đà Nẵng.
Phản biện: Đổi tên có đủ để hồi sinh tinh thần Chi Lăng?
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng, việc đổi tên chỉ là bước đầu. Để thực sự hồi sinh tinh thần Chi Lăng, thành phố cần tiếp tục đầu tư, phát triển các hoạt động thể thao, văn hóa tại sân mới, để nơi đây không chỉ là cái tên mà còn là không gian sống động của ký ức và niềm tự hào Đà Nẵng.