HCV xịn nhất SEA Games 33, chỉ Vua Thái Lan mới có quyền trao cho người đặc biệt khiến fans phát sốt!

Không phải Đình Bắc, chính Thái Sơn mới là sự khác biệt lớn nhất giúp U22 Việt Nam "đả bại" Thái Lan?

U22 Việt Nam rực rỡ ngày trở về: Quốc Việt đội mũ cối, Viktor Lê bật khóc xúc động khiến fans cảm động!

Tuấn Kiệt

Đến "ma thuật đen" của thầy Kim còn khiến Man Utd bại trận, thì U22 Philippines thua Việt Nam cũng là lẽ dĩ nhiên thôi!

Bóng đá không có tính bắc cầu, nhưng sự thực là MU còn thua cả đội bóng thầy Kim cơ mà

Nếu cần một cách nói hình tượng để miêu tả cho trọn vẹn ý nghĩa của câu chuyện thì bóng đá không cho phép suy luận bắc cầu, nhưng để đánh giá trình tổ chức và độ lì chiến thuật của HLV Kim Sang Sik thì các dữ kiện là quá rõ ràng. Cuối tháng 5 năm 2025, trên sân Bukit Jalil tại Malaysia, ông dẫn dắt đội ASEAN All Stars đánh bại Manchester United của HLV Ruben Amorim với tỷ số 1–0 ở trận giao hữu Maybank Challenge Cup. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 71 do công Maung Maung Lwin, trong một thế trận mà đội bóng châu Âu kiểm soát nhiều bóng hơn nhưng không thể tạo ra sự khác biệt.

Điều đáng nói là ASEAN All Stars khi ấy chỉ là một tập thể chắp vá, hội quân trong thời gian ngắn, gần như không có điều kiện chuẩn bị dài hơi. Thế nhưng đội bóng ấy vẫn chơi kỷ luật, giữ cự ly đội hình hợp lý, tổ chức phòng ngự nhiều lớp và kiên nhẫn chờ thời cơ. Manchester United, dù tung ra đội hình pha trộn giữa trụ cột và cầu thủ trẻ, thậm chí có nhiều điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai, vẫn không tìm ra lời giải. Thất bại đó cho thấy dấu ấn chiến thuật rất rõ của Kim Sang Sik, người luôn đặt sự chặt chẽ và hiệu quả lên trên việc phô diễn.

Nên việc U22 Philippines thua Việt Nam tại Sea Games 33 cũng là thường thôi

Từ nền tảng ấy nhìn về bán kết bóng đá nam SEA Games 33, lập luận trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều. U22 Philippines kém Manchester United rất xa về mọi mặt, từ chất lượng cầu thủ, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho tới bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Vì thế, việc họ không thể tạo bất ngờ trước U22 Việt Nam là điều hoàn toàn bình thường, thậm chí có thể xem là lẽ tự nhiên của bóng đá khi hai đội chênh lệch nhau khá nhiều về đẳng cấp chơi bóng cũng như chiến thuật, tâm lý thi đấu.

Chiều 15/12/2025, trên sân Rajamangala, U22 Việt Nam đánh bại U22 Philippines với tỷ số 2–0 tại bán kết Sea Games 33 theo kịch bản rất quen thuộc dưới thời thầy Kim. Trận đấu giằng co trong phần lớn thời gian, nhưng khác biệt nằm ở khả năng giữ cái đầu lạnh và kiên nhẫn chờ thời cơ. Phút 89, Văn Thuận mở tỷ số, trước khi Thanh Nhàn ấn định chiến thắng ở phút bù giờ 90 cộng 2. Hai bàn thắng muộn phản ánh rõ sự vượt trội về bản lĩnh và khả năng kết liễu đối thủ.

Ngay cả truyền thông Philippines cũng thừa nhận đội nhà sụp đổ ở những phút cuối, khi áp lực tâm lý và thể lực cùng lúc đè nặng. Sau trận, HLV Kim Sang Sik chấm các học trò tới 120 điểm, một cách nói vừa mang tính khích lệ, vừa cho thấy ông hài lòng với cách đội bóng vượt qua thử thách của một trận đấu loại trực tiếp. Đó là dấu hiệu của một tập thể đã trưởng thành về tư duy thi đấu, biết thắng theo cách của mình.

Dẹp Philippines sang một bên, giờ đây sự chú ý của thầy Kim và Việt Nam sẽ là U22 Thái Lan

Giờ đây, toàn bộ sự tập trung của thầy Kim và U22 Việt Nam sẽ dồn cho trận chung kết gặp U22 Thái Lan, với mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 33 và khép lại một năm thành công trọn vẹn cho cá nhân ông cũng như bóng đá Việt Nam. Trận chung kết dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18 tháng 12 năm 2025 trên sân Rajamangala. Thắng Manchester United bằng một đội All Stars là dấu mốc về uy danh chiến thuật, còn thắng U22 Philippines bằng những đòn kết liễu cuối trận là minh chứng cho bản lĩnh. Khi đặt hai câu chuyện ấy cạnh nhau, thông điệp hiện lên rất rõ ràng. Dưới bàn tay của Kim Sang Sik, bóng đá Việt Nam không cần ồn ào, chỉ cần đúng phương án, đúng thời điểm và đủ lạnh lùng để chạm tới đỉnh cao.

1
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Văn Phong

Thái Lan – từ “ngọn núi” thành đối thủ ngang tầm
Trong quá khứ, Thái Lan luôn là “cái bóng” lớn khiến bóng đá Việt Nam phải dè chừng. Áp lực tâm lý nặng nề khiến mỗi lần đối đầu, các cầu thủ áo đỏ chỉ mong không thua. Tuy nhiên, lịch sử đã sang trang khi thế hệ cầu thủ mới của Việt Nam liên tiếp đánh bại Thái Lan ở những trận cầu đỉnh cao, đặc biệt là hai trận chung kết ASEAN Cup 2024 và SEA Games 33. Những chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số, mà còn là sự khẳng định cho một vị thế mới của bóng đá Việt Nam tại Đông Nam Á.

Vượt qua nghịch cảnh, khẳng định bản lĩnh
Đáng chú ý, trong trận chung kết SEA Games 33, U22 Việt Nam bị dẫn trước 0-2 ngay trên sân khách, dưới sức ép khủng khiếp từ khán giả Thái Lan. Nếu là trước đây, đây sẽ là dấu chấm hết cho hy vọng. Nhưng các cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Hiểu Minh đã không chấp nhận kịch bản cũ. Họ giữ vững sự điềm tĩnh, từng bước lội ngược dòng ngoạn mục. Điều này cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tâm lý, khi Việt Nam không còn đá với tâm thế “cửa dưới”, mà sẵn sàng đối đầu sòng phẳng để giành chiến thắng.

Thay đổi cán cân quyền lực, xóa nhòa khoảng cách
Cựu HLV Thái Lan, ông Alexandre Polking, đã phải thừa nhận: “Không còn khoảng cách giữa hai nền bóng đá.” Đây không chỉ là lời xã giao, mà là sự xác nhận cho một thực tế mới. Khi sự e dè bị xóa bỏ, bóng đá Việt Nam đã giải phóng được nguồn năng lượng lớn, đủ sức vượt qua mọi nghịch cảnh. Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan giờ đây là cuộc chiến của bản lĩnh, nơi sự tôn trọng được xây dựng trên nền tảng ngang hàng thực sự.

Xem thêm
0
17 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Bảng tổng sắp mới nhất đến 18h30 ngày 17/12 cho thấy chủ nhà Thái Lan tiếp tục thống trị tuyệt đối với 178 HCV, 116 HCB và 76 HCĐ (tổng 370 huy chương). Đẳng cấp và chiều sâu lực lượng của chủ nhà vẫn tạo ra khoảng cách rất lớn với phần còn lại.

Indonesia hiện xếp thứ hai với 71 HCV, 82 HCB và 84 HCĐ (tổng 237 huy chương), tiếp tục giữ nhịp tích lũy ổn định ở nhiều môn nền tảng.

Việt Nam vẫn đứng vững trong top 3, bứt phá mạnh mẽ trong ngày thi đấu hôm nay và hiện có 64 HCV, 65 HCB và 91 HCĐ (tổng 220 huy chương). Đặc biệt, trong buổi chiều “mưa vàng”, đoàn Việt Nam tiếp tục ghi thêm 2 tấm HCV quan trọng, nâng tổng HCV trong ngày lên con số 14 — một trong những ngày thành công nhất của đoàn tại SEA Games 33.

Trong chiều nay, chuỗi HCV của Việt Nam đến từ nhiều môn đa dạng và có tính chiến lược. Hai HCV mới nhất là:

+ Nguyễn Thị Phương Hậu — thắng thuyết phục võ sĩ Thái Lan để đoạt HCV nội dung đối kháng hạng -60kg nữ.

+ Nguyễn Xuân Lợi — hưởng niềm vui vàng trong chung kết kiếm chém cá nhân nam; đồng đội Nguyễn Văn Quyết giành HCB trong trận chung kết nội bộ.

Bên cạnh đó, buổi chiều còn chứng kiến những màn thi đấu bùng nổ khác đã được báo cáo trước đó, góp phần vào ngày đại thắng của đoàn.

Một buổi tối đầy kỳ vọng đang chờ đợi: người hâm mộ cả nước đang hướng mắt vào trận chung kết bóng đá nữ giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines — một cuộc đấu được kỳ vọng sẽ khép lại một ngày thi đấu trọn vẹn, và có thể mang thêm niềm vui cho thể thao nước nhà.

Xem thêm
2
34,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Tuấn Kiệt

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 cập nhật đến 11h trưa ngày 18/12Thái Lan tiếp tục giữ vững vị trí số một với 185 HCV, 120 HCB và 80 HCĐ, nâng tổng số huy chương đạt được ở kỳ đại hội này lên con số 385. Chủ nhà vẫn thể hiện ưu thế vượt trội trên bảng xếp hạng khi liên tục gia tăng thành tích ở nhiều môn thi đấu then chốt.

Đứng thứ 2 là Indonesia với 72 HCV, 85 HCB và 94 HCĐ. Đoàn thể thao Indonesia duy trì phong độ ổn định, tiếp tục bám sát nhóm đầu và tạo khoảng cách đáng kể với các đoàn phía sau.

Đoàn thể thao Việt Nam hiện xếp thứ 3 với 65 HCV, 69 HCB và 94 HCĐ. Đáng chú ý, trong buổi sáng ngày thi đấu 18/12, Việt Nam đã giành thêm một HCV. Tấm HCV mới nhất đến từ môn duathlon, khi các vận động viên Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí và Phạm Tiến Sản thi đấu xuất sắc để giành HCV nội dung tiếp sức đồng đội nam, qua đó tiếp tục gia tăng thành tích cho đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu mới.

Xếp ngay sau Việt Nam là Singapore với 46 HCV, 42 HCB và 63 HCĐ. Malaysia đứng thứ 5 với 41 HCV, 45 HCB và 106 HCĐ, trong khi Philippines xếp thứ 6 với 38 HCV, 55 HCB và 120 HCĐ. Cuộc cạnh tranh ở nhóm giữa bảng xếp hạng tiếp tục diễn ra sôi động khi khoảng cách giữa các đoàn không quá lớn.

Ở nhóm cuối, Myanmar đứng thứ 7 với 56 huy chương tất cả, Lào xếp thứ 8 với 31 huy chương, Brunei8 huy chương, còn Đông Timor tiếp tục đứng cuối bảng với 3 huy chương. Dù thành tích còn khiêm tốn, các đoàn này vẫn đang nỗ lực thi đấu để tìm kiếm thêm dấu ấn trong những nội dung còn lại kỳ Sea Games năm nay.

Nhìn tổng thể, ngày thi đấu 18/12 mở đầu thuận lợi cho đoàn thể thao Việt Nam với tấm HCV duathlon trong buổi sáng, tạo đà tâm lý tích cực trước khi các môn mũi nhọn tiếp tục bước vào tranh chấp huy chương trong phần còn lại của ngày.

Xem thêm
1
19,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Hoàn

Bị dẫn 0-2 sau hiệp 1, U22 Việt Nam đứng trước viễn cảnh sụp đổ trong trận chung kết SEA Games 33. Nhưng những gì diễn ra sau giờ nghỉ đã biến trận đấu này thành một trong những màn lội ngược dòng kỳ lạ và giàu cảm xúc bậc nhất của bóng đá trẻ Việt Nam. Hiệp 1 là bùn lầy, hiệp 2 là vàng ròng, còn hiệp phụ là nhát kiếm lạnh lùng khép lại số phận của U22 Thái Lan.

Hiệp 1 mờ nhạt: U22 Việt Nam tự đẩy mình vào thế khó

Trận chung kết khởi đầu theo kịch bản mà không người hâm mộ Việt Nam nào mong muốn. U22 Việt Nam nhập cuộc thận trọng nhưng thiếu sắc nét, để rồi liên tiếp mắc sai lầm trong khâu tổ chức phòng ngự. U22 Thái Lan không quá áp đảo, nhưng đủ sắc sảo để trừng phạt đối thủ bằng hai bàn thắng gọn gàng, đẩy Việt Nam vào thế bị dẫn 0-2 sau 45 phút đầu tiên.

Thời điểm đó, nỗi lo quen thuộc lại hiện về. Rất nhiều người đã nghĩ đến một hiệp 2 vỡ trận, một kịch bản “bung” quen thuộc mỗi khi bóng đá Việt Nam gặp Thái Lan ở những trận cầu đỉnh cao. Sức ép tâm lý tưởng như đủ lớn để nghiền nát mọi hy vọng.

Giờ nghỉ định mệnh: khi thầy Kim xoay chuyển cả trận chung kết

Không ai biết chính xác HLV Kim Sang Sik đã nói gì trong phòng thay đồ. Nhưng điều có thể nhìn thấy rõ ràng là U22 Việt Nam bước ra sân với một bộ mặt hoàn toàn khác.

Đội bóng áo đỏ không còn vội vàng, không còn đá trong tâm thế bị dồn ép. Họ chơi bình tĩnh hơn, kiểm soát bóng tốt hơn và quan trọng nhất là biết cách giữ nhịp trận đấu theo ý mình.

Ngay đầu hiệp 2, một pha phối hợp tốc độ cao đưa Đình Bắc thoát xuống, buộc thủ môn Thái Lan phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, tiền đạo của U22 Việt Nam thực hiện cú dứt điểm lạnh lùng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng ấy không chỉ gỡ lại hy vọng, mà còn đánh thức niềm tin đã bị chôn vùi suốt hiệp 1.

Hiệp 2 là vàng: U22 Việt Nam chơi thứ bóng đá khiến Thái Lan lạc nhịp

Sau bàn gỡ, đội bóng của HLV Kim chơi thứ bóng đá mạch lạc, kiểm soát và giàu tính toán. Chính cách chơi đó khiến U22 Thái Lan bắt đầu mất nhịp, không còn giữ được sự chủ động như trước.

Một lần nữa, bóng chết lên tiếng. Từ một tình huống phạt góc, sức ép của U22 Việt Nam khiến hàng thủ Thái Lan lúng túng, dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2. Thế trận lúc này đảo chiều hoàn toàn.

Điều đáng tiếc là trong phần còn lại của hiệp 2, U22 Việt Nam có thêm ít nhất ba cơ hội rõ ràng để kết liễu trận đấu, nhưng đều không tận dụng thành công. Dù vậy, cách họ chơi bóng lúc này cho thấy Thái Lan mới là đội bị đẩy vào trạng thái căng thẳng.

Hiệp phụ là nhát kiếm quyết định: Thanh Nhàn đóng vai người kết liễu

Bước vào hiệp phụ, U22 Việt Nam không chờ đợi sai lầm của đối thủ. Họ chủ động gia tăng sức ép, và thành quả đến ngay trong hiệp phụ thứ nhất.

Từ một pha bóng bật ra sau cú dứt điểm, Thanh Nhàn có mặt đúng chỗ, đá bồi nhanh và dứt khoát, đưa U22 Việt Nam lần đầu tiên vượt lên dẫn trước với tỷ số 3-2. Đó là khoảnh khắc mang tính quyết định của trận đấu.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến sự bế tắc toàn diện của U22 Thái Lan. Trước lối chơi bình tĩnh, kiểm soát bóng và phòng ngự kỷ luật của Việt Nam, đội bóng xứ chùa vàng không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào.

Một trận chung kết không tưởng và chiếc HCV xứng đáng

Chiếc HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam không chỉ là phần thưởng cho một trận đấu. Nó là kết tinh của bản lĩnh, của khả năng tự điều chỉnh và của niềm tin vào kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trong bối cảnh thể thao Việt Nam vừa trải qua những nỗi ấm ức khó nuốt ở các môn khác, đặc biệt là bóng đá nữ, chiến thắng này mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Nhưng trên hết, nó đến từ chính đôi chân và cái đầu của các cầu thủ trẻ.

Một trận đấu mà hiệp 1 là bùn lầy, hiệp 2 là vàng ròng và hiệp phụ là nhát kiếm kết liễu. Một trận đấu mà người ta sẽ còn nhắc lại rất lâu, như minh chứng rằng khi giữ được sự bình tĩnh, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể chiến thắng cả những kịch bản khắc nghiệt nhất.

Xem thêm
2
3,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Thử thách lịch sử tại Rajamangala
Sân vận động Rajamangala từ lâu đã là nỗi ám ảnh với các đội bóng Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Nơi đây từng chứng kiến không ít thất bại cay đắng, khiến giấc mơ vàng SEA Games của bóng đá Việt Nam nhiều lần dang dở. Tuy nhiên, tại SEA Games 33, U22 Việt Nam đã viết lại lịch sử bằng một cuộc lội ngược dòng không tưởng trước U22 Thái Lan, biến “thánh địa” này thành nơi khởi đầu cho một kỷ nguyên mới.

Bản lĩnh trước nghịch cảnh
Bị dẫn trước hai bàn sau hiệp một, U22 Việt Nam đối diện với kịch bản tồi tệ nhất. Trong quá khứ, đây thường là dấu chấm hết cho hy vọng. Nhưng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik, các cầu thủ trẻ đã thể hiện sự điềm tĩnh hiếm thấy. Họ không vội vàng, không hoảng loạn, mà tổ chức lại đội hình, từng bước lấy lại thế trận. Sự trưởng thành về tâm lý và tư duy chiến thuật đã giúp U22 Việt Nam giữ vững niềm tin vào một cuộc lật ngược thế cờ.

Dấu ấn chiến thuật của Kim Sang Sik
Quyết định rút Khuất Văn Khang và Lê Viktor để thay bằng Thanh Nhàn và Văn Thuận là bước ngoặt của trận đấu. Sự thay đổi này không chỉ làm mới hàng công mà còn tạo ra áp lực liên tục lên hàng thủ Thái Lan. Hai bàn thắng gỡ hòa là kết quả của sức ép bền bỉ, buộc đối thủ phải mắc sai lầm. Đây là minh chứng cho sự tiến bộ về chiến thuật, khi U22 Việt Nam biết cách chuyển hóa thế trận từ bị động sang chủ động một cách hiệu quả.

Biểu tượng cho sự chuyển mình
Chiến thắng này không chỉ là một trận đấu, mà còn là lời khẳng định vị thế mới của bóng đá Việt Nam. U22 Thái Lan, dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, đã không thể đứng vững trước bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam. “Chúng tôi không còn sợ người Thái, mà đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng ngôi vị số 1 khu vực,” một thành viên U22 Việt Nam chia sẻ sau trận đấu. Tấm huy chương vàng tại Rajamangala là minh chứng cho sự trưởng thành và khát vọng vươn lên của bóng đá trẻ Việt Nam.

Xem thêm
5
1,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật