Liam Delap, tân binh trị giá 30 triệu bảng từ Ipswich Town, đã gặp vận rủi khi dính chấn thương chỉ sau 14 phút thi đấu trong trận thắng Fulham. Ban đầu, Delap dự kiến nghỉ 6-8 tuần, nhưng thời gian hồi phục đã bị kéo dài đến tháng 11, khiến anh bỏ lỡ hàng loạt trận then chốt với Bayern Munich, Manchester United, Liverpool và Tottenham. Sự vắng mặt của Delap khiến hàng công Chelsea thêm áp lực, buộc họ phải đặt trọn niềm tin vào Joao Pedro – người đã ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo sau 6 trận.
Đáng lo ngại hơn, Delap mới chỉ đá trận thứ hai cho Chelsea và chưa ghi bàn nào, dù từng có 12 bàn cho Ipswich mùa trước. Đội bóng buộc phải gọi lại Marc Guiu từ hợp đồng cho mượn và cân nhắc giữ Nicolas Jackson, nhưng cuối cùng vẫn để Jackson sang Bayern.
Không chỉ Delap, Chelsea còn mất thêm Dario Essugo vì chấn thương đùi. Essugo chia sẻ đầy cảm xúc: “Tôi tin mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.” Những mất mát này khiến khủng hoảng lực lượng của Chelsea càng thêm trầm trọng.