Sau một thập kỷ huy hoàng cùng Manchester City, Kevin De Bruyne đã chính thức khởi đầu hành trình mới tại Napoli, và màn ra mắt của anh thực sự khiến người hâm mộ thành Naples phấn khích. Ngay trong trận đầu tiên khoác áo đội bóng Ý, De Bruyne đã ghi dấu ấn đậm nét với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 trước Sassuolo, khẳng định đẳng cấp của một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế hệ.
Sự kết hợp giữa De Bruyne và Scott McTominay – cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa trước – đã tạo nên sức mạnh mới cho tuyến giữa Napoli. McTominay mở tỷ số bằng pha đánh đầu dũng mãnh, nhưng khoảnh khắc định đoạt trận đấu lại thuộc về De Bruyne với cú sút phạt tinh quái, khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Bàn thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn là lời khẳng định về nhãn quan chiến thuật và bản lĩnh của “King Kev”.
HLV Antonio Conte chia sẻ sau trận: “Tôi vẫn đang cố gắng tìm ra công thức phù hợp để ba tiền vệ mùa trước phối hợp hài hòa với Kevin. Chúng tôi chưa có nhiều thời gian, nhưng tôi đang thấy một số điều thú vị.” Ở tuổi 34, De Bruyne không chỉ lập kỷ lục là cầu thủ ngoài thủ môn lớn tuổi nhất ra mắt Napoli tại Serie A, mà còn mở ra hy vọng về một chương mới đầy thành công cho đội bóng miền Nam nước Ý.