Thảm đỏ ngày ra mắt và thực tế phũ phàng
Khi Liverpool chi ra tới 125 triệu bảng để đưa Alexander Isak về Anfield, không ai nghĩ rằng đây sẽ là một trong những thương vụ gây thất vọng nhất lịch sử Premier League. Sự kỳ vọng dành cho tuyển thủ Thụy Điển là khổng lồ, bởi anh từng ghi tới 27 bàn cho Newcastle mùa trước. Tuy nhiên, những gì Isak thể hiện trong màu áo đỏ lại hoàn toàn trái ngược. Anh dường như đã để lại tất cả tinh hoa ở Newcastle, còn tại Liverpool, Isak chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của chính mình.
Thống kê phơi bày sự thật
Trận thua 0-3 trước Nottingham Forest là minh chứng rõ ràng nhất cho sự sa sút của Isak. Trong gần 70 phút trên sân, anh chỉ có 15 lần chạm bóng, thực hiện 8 đường chuyền (2 trong số đó sai địa chỉ) và không có nổi một cú sút trúng đích. Những con số này khiến người hâm mộ không thể tin đây là một tiền đạo từng khuấy đảo Premier League. Thậm chí, Isak còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong 119 năm của Liverpool thua cả 4 trận đầu đá chính tại giải đấu.
So sánh cay đắng và sự thất vọng của người hâm mộ
Trên các diễn đàn, nhiều cổ động viên Liverpool không ngần ngại so sánh Isak với Ali Dia – “gã lừa đảo” nổi tiếng từng khoác áo Southampton. Một số ý kiến còn cho rằng: “Isak còn tệ hơn cả ‘chân gỗ’ Nunez, ít ra Nunez còn biết pressing và ghi bàn đẹp.” Rõ ràng, với một tiền đạo, bàn thắng là thước đo duy nhất, và Isak đang thất bại thảm hại trước kỳ vọng của cả đội bóng lẫn người hâm mộ.