Khởi đầu đầy kỳ vọng và thực tế khắc nghiệt
Khi Jadon Sancho gia nhập Manchester United vào mùa hè 2021, anh được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố chủ chốt giúp "Quỷ đỏ" nâng tầm hàng công. Tuy nhiên, thực tế lại không hề suôn sẻ. Dưới thời cả Erik ten Hag lẫn Ruben Amorim, Sancho liên tục gặp khó khăn trong việc khẳng định bản thân, bất chấp những thành tích ấn tượng tại Borussia Dortmund trước đó.
Những trở ngại ngoài chuyên môn
Cựu huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã lên tiếng chia sẻ về giai đoạn đầu đầy sóng gió của Sancho tại Old Trafford. Theo The Mirror, Solskjaer cho biết: "Câu lạc bộ đã theo đuổi Sancho, cậu ấy là lựa chọn tốt nhất mà chúng tôi có". Ông nhấn mạnh mong muốn bổ sung một cầu thủ tấn công có khả năng phá vỡ hàng phòng ngự đối phương, và Sancho được kỳ vọng sẽ mang lại sự khác biệt. Tuy nhiên, những yếu tố ngoài chuyên môn đã ảnh hưởng lớn đến quá trình hòa nhập của anh. "Trước khi đến, cậu ấy đã đi nghỉ mát và sau đó là những tình huống khó xử, nhưng rồi cậu ấy bị nhiễm trùng tai nên phải nằm viện. Cậu ấy thực sự gặp khó khăn trong 10 ngày đầu tiên trước khi có thể bắt đầu cùng chúng tôi trong giai đoạn tiền mùa giải trước khi đến United," Solskjaer chia sẻ.
Hệ quả và tương lai bất định
Sau những bất đồng quan điểm nghiêm trọng, Sancho đã phải trải qua ba lần cho mượn liên tiếp tới Borussia Dortmund, Chelsea và Aston Villa. Dù từng được kỳ vọng sẽ hồi sinh sự nghiệp, nhưng phong độ mờ nhạt tại Aston Villa khiến tương lai của anh tại Manchester United trở nên mờ mịt. Nhiều khả năng, Sancho sẽ rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải năm nay, khép lại một chương đầy tiếc nuối trong sự nghiệp của mình.