Khởi đầu rực rỡ và quyết định rời Liverpool
Sau một mùa hè thăng hoa cùng U21 Anh, nơi Harvey Elliott được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải, nhiều người tin rằng anh sẽ bứt phá tại Liverpool. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những tân binh như Florian Wirtz và Jeremie Frimpong khiến Elliott nhận ra cơ hội cạnh tranh vị trí ngày càng mong manh. Khi Aston Villa ngỏ lời, anh quyết định rời Anfield với hy vọng được thi đấu thường xuyên và nuôi mộng dự World Cup.
Khó khăn trong việc thích nghi tại Villa Park
Gia nhập Aston Villa vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Elliott được kỳ vọng sẽ mang lại sự sáng tạo cho đội bóng. Dù ghi bàn ngay trận đá chính đầu tiên, nhưng những lời nhận xét thẳng thắn của HLV Unai Emery về các đường chuyền sai thời điểm đã khiến anh mất điểm. Sự trỗi dậy của Emiliano Buendia cùng phong độ ổn định của các tiền vệ khác khiến Elliott dần bị gạt ra ngoài. Sáu tuần qua, anh chỉ được vào sân vỏn vẹn bốn phút.
Vấn đề chiến thuật và tương lai bất định
Nguyên nhân chính khiến Elliott không được trọng dụng là do anh chưa thích nghi với yêu cầu chiến thuật nghiêm ngặt của Emery. Vị trí số 10 đòi hỏi sự điềm tĩnh và thông minh, trong khi Elliott lại có xu hướng vội vàng. Hợp đồng cho mượn không cho phép anh trở lại Liverpool hay chuyển sang đội khác trong mùa này, và nếu ra sân đủ 10 trận, Villa buộc phải mua đứt anh với giá 30-35 triệu bảng. Dù lịch thi đấu dày đặc có thể mở ra cơ hội, nhưng hiện tại, Elliott đang đối mặt với sự thất vọng lớn, xa rời những lời chúc tốt đẹp của Mohamed Salah ngày nào.