Chuyện gì đang xảy ra ở Liverpool? Đàm phán bí mật, ghế nóng đảo chiều!

Top 10 cầu thủ tăng giá mạnh nhất: Sự trỗi dậy của thế hệ mới

Bích Tuyền được 'lên chức', tái xuất bóng chuyền Việt Nam theo cách bất ngờ

Tuấn Kiệt

Đá với Lào còn vất vả thế này, thì tuyển Việt Nam đừng mơ xa làm gì cho mệt!

Một trân đấu thất bại về nhiều mặt của tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành ba điểm khi đánh bại Lào với tỉ số 2-0 trên sân vận động quốc gia Lào trong khuôn khổ bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Chiến thắng này giúp đội tuyển nâng số điểm lên 9 sau 4 trận, hiệu số +4 và tiếp tục bám đuổi Malaysia, đội bóng đang sở hữu 15 điểm tuyệt đối sau 5 lượt trận. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào bảng tỉ số, mọi thứ có vẻ tích cực. Còn khi xét đến cách vận hành, lối chơi và những yếu tố chiến thuật cốt lõi, đây lại là trận đấu lộ ra nhiều nỗi lo hơn là sự yên tâm.

Hiệp một phản ánh rõ nhất thực trạng này. Việt Nam kiểm soát bóng tới khoảng 72 phần trăm, trong khi Lào chỉ có khoảng 28 phần trăm thời lượng bóng. Các cầu thủ Việt Nam tung ra 7 cú dứt điểm và có 4 pha sút trúng đích, trong khi Lào cũng có 4 lần dứt điểm với 2 lần đưa bóng đi trúng khung thành. Thế nhưng tỉ số vẫn đứng nguyên 0-0 trong 45 phút đầu. Tiến Linh có cơ hội cực kỳ thuận lợi ở cự ly gần nhưng lại đưa bóng vọt xà trong tình huống bị mô tả là rất khó tin. Hoàng Đức cũng được trao thời cơ trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Anoulak Vilaphonh, còn Lê Văn Đô thể hiện phong độ mờ nhạt với nhiều pha xử lý thiếu chuẩn xác. Ngoài ra, ngay phút thứ ba, Đặng Văn Lâm đã phải bay người cứu thua từ cú sút xa của đội trưởng Bounphachan Bounkong, một minh chứng cho thấy rằng Lào không hề chỉ biết chịu trận. Với bối cảnh lịch sử đối đầu luôn nghiêng hẳn về phía Việt Nam, một hiệp đấu như vậy rõ ràng khó chấp nhận.

Nhìn rộng hơn về lịch sử, Việt Nam đang có thành tích vượt trội khi thắng 15, hòa 1, ghi 66 bàn và chỉ thủng lưới 4 bàn trước Lào. Những tỉ số quen thuộc như 5-0 ở lượt đi hay 6-0, 4-1 tại các kỳ AFF Cup trong quá khứ từng cho thấy khoảng cách rất lớn giữa hai đội. Thế nhưng ở trận đấu này, Việt Nam chỉ có thể mở tỉ số bằng quả phạt đền phút 67 trước khi Tuấn Hải ấn định thắng lợi ở phút bù giờ. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng cũng rất đáng suy nghĩ khi Việt Nam chỉ đạt mức khoảng 0,89%, không cao hơn quá nhiều so với con số 0.48% của Lào dù sở hữu thời lượng kiểm soát bóng vượt trội.

Chỉ có Xuân Son là đáng khen bên phía tuyển Việt Nam mà thôi

Điểm sáng lớn nhất lại nằm ở một cá nhân vừa trở lại sau chấn thương dài ngày, đó là Nguyễn Xuân Son. Anh vắng mặt gần 10 tháng và mới chỉ tái xuất cách đây không lâu. Thế nhưng ngay khi được tung vào sân đầu hiệp hai, Xuân Son lập tức mang đến sự thay đổi rõ rệt cho hàng công với những pha di chuyển rộng, liên tục gây sức ép và tạo sự đột phá. Chính anh là người mở tỉ số từ chấm phạt đền, góp phần quan trọng giúp Việt Nam giải tỏa áp lực. Tuy vậy, chính sự khác biệt lớn lao mà Xuân Son tạo ra lại dẫn tới một câu hỏi đáng lo: lối chơi hiện tại đang phụ thuộc quá nhiều vào một cầu thủ vừa hồi phục chấn thương và chưa chắc đã đạt phong độ tốt nhất trong những tháng tới.

Nhưng Việt Nam không thể dựa mãi vào Xuân Son được

Nếu cứ thi đấu như vậy, chỉ cần một trận Xuân Son bị đối thủ phong tỏa, hoặc anh không đạt phong độ tối ưu do vừa trải qua quãng nghỉ dài, đội tuyển Việt Nam rất dễ rơi vào trạng thái bế tắc như trong hiệp một vừa qua. Khi đó, đội bóng khó tránh khỏi hình ảnh của một tập thể tầm trung, thiếu sự đột phá và thiếu phương án thay thế hiệu quả. Điều này đáng lo hơn nhiều nếu đặt trong tham vọng lớn hơn của đội tuyển, không chỉ là vượt vòng loại Asian Cup mà còn hướng tới việc cạnh tranh sâu ở sân chơi châu lục, thậm chí nuôi hi vọng góp mặt tại World Cup.

Giấc mơ Asian Cup hay World Cup vì thế sẽ ngày một xa vời hơn

Nhìn vào cục diện bảng F, Malaysia vẫn duy trì thành tích toàn thắng với hiệu số +14, trong khi Việt Nam chỉ có hiệu số +4 và từng để thua Malaysia 0-4 hồi tháng 6. Khoảng cách ấy cho thấy rõ ràng đội tuyển cần nhiều hơn một chiến thắng nhọc nhằn trước Lào. Việt Nam cần cải thiện mạnh mẽ về cách triển khai bóng, khả năng tận dụng cơ hội, mức độ ổn định của các trụ cột và sự đa dạng trong phương án tấn công. Nếu không thay đổi nhanh chóng, giấc mơ vươn xa ở Asian Cup hay tham vọng World Cup trong tương lai sẽ chỉ là khẩu hiệu, còn thực tế trên sân sẽ tiếp tục bị phủ bởi những trận đấu nghèo nàn như trận đấu vừa rồi.

Thắng Lào mang ý nghĩa nhất định về mặt điểm số, nhưng xét về chiều sâu lối chơi và tính thuyết phục, đây vẫn là trận đấu để lại nhiều dấu hỏi của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Chỉ khi khắc phục những hạn chế đã lặp lại nhiều lần này, đội tuyển Việt Nam mới có thể tiến gần hơn đến mục tiêu lớn lao mà người hâm mộ kỳ vọng.

4
16,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Đức Thành Nguyễn
Ông Kim chưa từng là hlv gioi chuyên môn quá kém. Nhân sự mình nhiều muốn nhét hết vào là ko dc. Thiếu sáng tạo, ko có bài vở gì hết.
Thích
Phản hồi
2
Bao Trung Le
Đồng ý. Lối đá thiếu sáng tạo, ko có dấu ấn chiến thuật, ko tạo ra sức ép, ghi bàn do hên xui. Phong độ này gặp Thái, Indo. Malay ko ăn dược
Thích
Phản hồi
2
Tuấn Anh
Thầy Kim hết bài rồi. Mà chả có bài nào
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Trung

Ảnh hưởng từ Ronaldo và các đồng đội
Dù chỉ có khoảng 18 tháng thi đấu cùng Cristiano Ronaldo tại MU, nhưng chừng đó đủ để Rafael và Fabio chịu ảnh hưởng sâu sắc. Rafael học hỏi sự tự tin từ Ronaldo, còn Fabio coi CR7 như một người hùng, thường được anh trấn an trước mỗi trận đấu. Ngoài Ronaldo, Rafael còn đặc biệt kính trọng Rio Ferdinand, người anh gọi là "giáo sư", cùng Darren Fletcher và Michael Carrick. Tuy nhiên, không phải mối quan hệ nào cũng suôn sẻ, khi Rafael từng cảm thấy Carlos Tevez không tôn trọng mình, còn Michael Owen lại có vẻ quan tâm đến đua ngựa hơn là bóng đá.

Kỷ niệm với Sir Alex và những ngày đầu tại MU
Ngày đầu tiên tập luyện cùng đội một vào tháng 1/2008 là một dấu ấn khó quên với Fabio, khi anh vô tình tâng bóng qua đầu Paul Scholes, khiến Ferdinand reo hò phấn khích. Sir Alex Ferguson dành cho hai anh em sự yêu mến đặc biệt, thậm chí viết lời tựa cho cuốn sách của họ. Tuy nhiên, ông thường nhầm lẫn giữa hai người, đến mức Rafael từng đeo nhẫn cưới của Fabio để đánh lừa ông. Những kỷ niệm này cho thấy sự gần gũi và hài hước trong mối quan hệ giữa họ và vị HLV huyền thoại.

Ngã rẽ sau thời Ferguson: Hồi ức và tự nhìn nhận
Sau khi Sir Alex nghỉ hưu, con đường của hai anh em bắt đầu rẽ nhánh. Fabio rời MU, lần lượt khoác áo QPR, Cardiff, Middlesbrough rồi sang Pháp, còn Rafael ở lại thêm một thời gian, trải qua những giai đoạn khó khăn dưới thời David Moyes và Louis van Gaal. Rafael cho rằng lối chơi của Van Gaal quá cứng nhắc, thiếu cảm xúc. Dù đã trải qua nhiều CLB, ký ức về MU vẫn là phần quan trọng nhất trong sự nghiệp của họ. Fabio tự nhận mình chưa đạt đến tiềm năng cao nhất vì thiếu sự dũng cảm, trong khi Rafael luôn sẵn sàng chiến đấu vì màu áo của mình.

Xem thêm
0
167 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Đàm phán bí mật giữa Liverpool và Xabi Alonso
Trong bối cảnh Arne Slot đứng trước nguy cơ bị sa thải, ban lãnh đạo Liverpool đã nhanh chóng xúc tiến các cuộc đàm phán bí mật với Xabi Alonso. Theo Teamtalk và OK Diario, Alonso – người hiện đang tự do sau khi chia tay Real Madrid hồi tháng 1 – đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội chủ sân Anfield. Động thái này cho thấy Liverpool đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế nếu Slot không thể đáp ứng kỳ vọng.

Xabi Alonso và kỳ vọng từ người hâm mộ
Xabi Alonso là cái tên không xa lạ với người hâm mộ Liverpool. Trong quá khứ, ông từng là trụ cột nơi tuyến giữa và góp công lớn vào thành công của đội bóng. Việc Alonso có thể trở lại Anfield với vai trò huấn luyện viên trưởng đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cổ động viên, những người kỳ vọng ông sẽ mang lại làn gió mới và khôi phục bản sắc chiến đấu cho Liverpool.

Chờ đợi quyết định cuối cùng từ ban lãnh đạo
Dù các cuộc đàm phán đã diễn ra, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào kết quả đánh giá Arne Slot vào cuối mùa giải. Nếu Liverpool không thể giành vé dự Champions League hoặc trắng tay ở các giải đấu, khả năng Xabi Alonso chính thức tiếp quản ghế nóng tại Anfield là rất lớn. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra chương mới cho đội bóng vùng Merseyside.

Xem thêm
1
241 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Trung vệ trẻ Castello Lukeba của RB Leipzig đang trở thành cái tên nóng trên thị trường chuyển nhượng khi đại diện của anh chủ động liên hệ với nhiều câu lạc bộ lớn tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý nhất là Manchester United, đội bóng đã tổ chức các cuộc thảo luận sơ bộ về khả năng chiêu mộ cầu thủ 23 tuổi này. Ngoài ra, Arsenal, Chelsea và Liverpool cũng không đứng ngoài cuộc, thể hiện sự quan tâm rõ rệt tới trung vệ người Pháp.

Giá trị chuyển nhượng và sức hút tăng cao
Mùa hè năm ngoái, RB Leipzig từng định giá Lukeba lên tới 90 triệu euro, nhưng hiện tại điều khoản giải phóng hợp đồng của anh dự kiến giảm còn 80 triệu euro. Đặc biệt, các cuộc đàm phán gần đây cho thấy một thỏa thuận dưới 70 triệu euro hoàn toàn khả thi, khiến sức hút của Lukeba với các đội bóng Anh tăng vọt. Bản thân cầu thủ này cũng bày tỏ sự hào hứng với viễn cảnh thi đấu tại xứ sở sương mù.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt từ châu Âu
Không chỉ các đội bóng Anh, những ông lớn châu Âu như Bayern Munich và Real Madrid cũng đang theo sát Lukeba. Bayern đã ngưỡng mộ tài năng của anh từ lâu, trong khi Real Madrid coi Lukeba là phương án lý tưởng cho vị trí trung vệ lệch trái. Điều này hứa hẹn một cuộc cạnh tranh chuyển nhượng gay gắt trong mùa hè tới.

Xem thêm
0
118 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa giải 2025/2026 đã mang đến một bức tranh đầy bất ngờ cho bóng đá Anh khi cả 6 đại diện của Premier League đều không thể giành chiến thắng. Liverpool gục ngã trước Galatasaray, Manchester City thua đậm Real Madrid, Chelsea thất thủ trước PSG, Tottenham nhận thất bại trước Atletico Madrid, trong khi Arsenal cùng Newcastle chỉ có thể cầm hòa Bayer Leverkusen và Barcelona. Kết quả này tạo ra một nghịch lý lớn bởi ở giai đoạn vòng bảng trước đó, các CLB Anh từng thể hiện sức mạnh áp đảo và được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Chỉ sau hai đêm thi đấu, vị thế ấy đã bị lung lay đáng kể khi Premier League đứng trước nguy cơ bị loại hàng loạt ngay từ vòng 1/8.

Bức tranh tồi tệ hiếm thấy của bóng đá Anh tại vòng knock-out C1

Nếu nhìn vào tổng thể các kết quả ở lượt đi, có thể thấy đây là một trong những vòng đấu đáng quên nhất của các CLB Anh tại Champions League trong nhiều năm gần đây. Không chỉ không có chiến thắng nào, các đại diện Premier League còn để thủng lưới rất nhiều và hầu như đều rơi vào thế bất lợi trước trận lượt về. Manchester City thua đậm Real Madrid, Chelsea nhận thất bại nặng nề trước PSG, Liverpool cũng gục ngã trên sân khách, trong khi Tottenham để Atletico Madrid đánh bại. Arsenal và Newcastle dù không thua nhưng cũng không thể tận dụng lợi thế có được để tạo ra khoảng cách trước các đối thủ mạnh từ Bundesliga và La Liga. Điều đáng nói là trước khi bước vào vòng 1/8, bóng đá Anh từng được xem là giải đấu có lực lượng hùng hậu nhất châu Âu, với nhiều CLB lọt vào nhóm đầu sau giai đoạn vòng bảng. Chính vì vậy, việc đồng loạt sa sút ở thời điểm quyết định khiến cả châu Âu bất ngờ.

Nếu các CLB Anh bị loại hàng loạt: Hệ số UEFA sẽ bị ảnh hưởng ra sao

Tác động lớn nhất của kịch bản này nằm ở hệ số UEFA của Premier League. Theo cơ chế tính điểm của UEFA, mỗi chiến thắng hoặc mỗi vòng đấu tiến sâu đều mang lại điểm cho giải đấu quốc nội. Khi các đội bóng bị loại sớm, lượng điểm tích lũy của giải đấu đó sẽ giảm đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh. Mùa giải 2025/2026 đặc biệt quan trọng bởi Champions League đã chuyển sang thể thức 36 đội, trong đó hai giải đấu có hệ số cao nhất trong mùa sẽ được trao thêm một suất dự Champions League mùa tiếp theo. Nếu các CLB Anh không thể vượt qua vòng 1/8, khả năng Premier League giữ được vị trí trong nhóm dẫn đầu sẽ giảm mạnh. Khi đó, giải đấu này có nguy cơ mất suất Champions League bổ sung và quay trở lại chỉ còn bốn đại diện như thể thức cũ.

Tác động gián tiếp đến Manchester United

Đây là điểm khiến Manchester United bị ảnh hưởng dù không tham dự Champions League mùa này. Nếu Premier League mất suất thứ 5, cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới sẽ trở nên khốc liệt hơn rất nhiều. Trong trường hợp giải đấu có 5 suất, vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Premier League vẫn có thể mang lại tấm vé tham dự Champions League. Nhưng nếu chỉ còn 4 suất, Manchester United buộc phải lọt vào top 4 thực sự, điều vốn luôn cực kỳ khó khăn trong bối cảnh Arsenal, Manchester City, Liverpool và Chelsea đều là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với lực lượng mạnh. Điều này khiến áp lực thành tích trong phần còn lại của mùa giải trở nên nặng nề hơn đối với đội chủ sân Old Trafford.

Kịch bản xấu nhất: Premier League bị loại gần hết ở vòng 1/8

Nếu các trận lượt về không xuất hiện những cuộc lội ngược dòng của Man City hay Chelsea còn Newcastle, Tottenham cũng bị loại, bóng đá Anh hoàn toàn có thể đối mặt với kịch bản rất tiêu cực: chỉ còn một đại diện hoặc thậm chí không có đại diện nào lọt vào tứ kết Champions League. Điều này sẽ khiến điểm hệ số của Premier League tụt lại phía sau các giải đấu lớn khác và ảnh hưởng đến vị thế của giải đấu trên bản đồ bóng đá châu Âu. Trong nhiều năm qua, Premier League luôn được xem là giải đấu mạnh nhất với nhiều CLB tiến sâu tại Champions League. Nếu mùa giải này chứng kiến sự sa sút đồng loạt, hình ảnh thống trị ấy sẽ bị đặt dấu hỏi lớn.

Trong bối cảnh đó, Manchester United rơi vào một nghịch lý khá đặc biệt. Họ không được tham dự Champions League mùa này, nhưng tương lai trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu lại phụ thuộc một phần vào thành tích của chính các đối thủ trong nước. Nếu các đại diện Premier League có thể lội ngược dòng ở lượt về, giải đấu vẫn giữ được vị thế và khả năng duy trì suất thứ năm. Nhưng nếu như viễn cảnh bị loại xảy ra hàng loạt, cuộc đua dự Champions League mùa tới sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Với Manchester United, điều đó đồng nghĩa rằng con đường trở lại sân chơi châu Âu sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những tính toán ban đầu.

Xem thêm
0
4,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Ronaldinho từng kể lại một kỷ niệm khá buồn cười với Gennaro Gattuso trong những ngày đầu anh gia nhập AC Milan.

Ronaldinho nói rằng Gattuso vốn rất “ngại” phải kèm những cầu thủ kỹ thuật kiểu như anh. Ngay trong buổi tập đầu tiên, Rino gần như không nhìn vào quả bóng, mà chỉ chăm chăm quan sát… đôi chân của Ronaldinho.

Điều đó khiến Ronaldinho vừa buồn cười vừa hơi rợn. Anh đùa rằng lúc ấy cũng phải lo cho “cần câu cơm” của mình, bởi nhìn cách Gattuso theo dõi đôi chân như vậy thì ai cũng phải dè chừng.

Sau buổi tập, mọi thứ diễn ra êm đẹp. Cả đội ngồi uống nước, Gattuso bỗng thở phào rồi nói với Ronaldinho:

“Giờ thì tôi thấy nhẹ nhõm rồi.”

Ronaldinho ngạc nhiên hỏi lại:

“Ý anh là sao?”

Gattuso cười đáp:

“Thì Zinedine Zidane đã giải nghệ, còn cậu bây giờ lại là đồng đội của tôi. Đeo bám mấy ông như thế phát điên lên được. Từ nay khỏe rồi, khỏi phải cày như trâu nữa!”

Một câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng đủ để thấy việc theo kèm những nghệ sĩ sân cỏ như Zidane hay Ronaldinho thực sự là ác mộng với các tiền vệ đánh chặn.

Xem thêm
0
42 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật