Real Madrid dưới thời Xabi Alonso đang trình diễn một bộ mặt mới mẻ, đầy tổ chức và bản lĩnh. Sau 11 vòng đấu tại La Liga mùa 2024/25, “Los Blancos” dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 chiến thắng, tạo khoảng cách 5 điểm với Barcelona. Sự ổn định này là bước tiến lớn so với giai đoạn bất ổn dưới thời Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, giữa những tín hiệu tích cực, một vấn đề nổi cộm lại xuất hiện: ai sẽ là người thực hiện các quả phạt đền?
Trận thắng 4-0 trước Valencia đã phơi bày rõ ràng sự lúng túng này. Vinicius Junior được Kylian Mbappe nhường quyền đá phạt đền, nhưng anh lại sút hỏng, khiến HLV Xabi Alonso không giấu nổi sự thất vọng. Đáng nói, đây là lần thứ hai liên tiếp Real Madrid bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11 mét, sau cú sút hỏng của chính Mbappe ở trận El Clasico. Sự thiếu nhất quán trong việc phân công người đá phạt đền đang làm lung lay sự tự tin của toàn đội.
Vấn đề này không chỉ là chuyện nhỏ về chuyên môn, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng lãnh đạo và sự quyết đoán của Xabi Alonso. Nếu không sớm đưa ra quy định rõ ràng, Real Madrid có thể phải trả giá đắt ở những thời khắc quyết định.