Trận cầu tâm điểm Serie A giữa Napoli và Inter không chỉ hấp dẫn bởi tỷ số 3-1 nghiêng về đội chủ nhà, mà còn bị phủ bóng bởi màn đấu khẩu gay gắt giữa HLV Antonio Conte và đội trưởng Inter, Lautaro Martinez. Dù Napoli giành lại ngôi đầu bảng, nhưng những hành động thiếu kiềm chế bên ngoài đường biên đã trở thành chủ đề bàn tán lớn nhất sau trận.
Cao trào nổ ra ở phút 60, khi cầu thủ hai đội va chạm trên sân, kéo theo sự căng thẳng lan tới khu vực kỹ thuật. Martinez không ngần ngại chỉ tay về phía Conte, ám chỉ: "Ông đang sợ đến phát khiếp." Đáp lại, Conte đã có lời lẽ và cử chỉ khiêu khích, thậm chí nói: "Ngậm cái miệng cười của mày vào đây này," khiến không khí càng thêm nóng bỏng.
Đây không phải lần đầu hai cá tính lớn này va chạm, khi mâu thuẫn từng bùng phát từ thời Conte còn dẫn dắt Inter. Dù Napoli thắng thuyết phục, chấn thương của De Bruyne và những tranh cãi ngoài chuyên môn đã khiến dư âm trận đấu trở nên phức tạp, đặt ra câu hỏi về giới hạn của cảm xúc trong bóng đá đỉnh cao.