Chuỗi thất bại nối dài của Chelsea
Trận thua 0-3 trước Everton không chỉ là thất bại nặng nề về mặt tỷ số mà còn là hồi chuông cảnh báo cho Chelsea về sự sa sút nghiêm trọng. Đây đã là trận thua thứ 9 của The Blues tại Premier League mùa này, một con số khó chấp nhận với đội bóng từng đặt mục tiêu cạnh tranh suất dự Champions League. Đáng nói, thất bại này đến ngay sau khi Chelsea bị loại khỏi Champions League bởi PSG và trước đó là trận thua Newcastle, khiến tinh thần toàn đội xuống thấp.
Rosenior chưa tạo được dấu ấn
Được bổ nhiệm thay Enzo Maresca hồi tháng 1, HLV Liam Rosenior vẫn chưa thể giúp Chelsea lột xác. Dù được kỳ vọng mang lại làn gió mới, nhưng những gì ông thể hiện đến nay chỉ là sự bế tắc trong chiến thuật và thiếu ổn định về phong độ. Sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo và người hâm mộ đang bị thử thách nghiêm trọng.
Chuyên gia đề xuất giải pháp mạnh tay
Bình luận trên talkSPORT, nhà báo Rory Jennings đã thẳng thắn kêu gọi Chelsea sa thải Rosenior ngay lập tức, bất chấp hợp đồng dài hạn. Theo Jennings, việc tiếp tục đặt niềm tin vào một “thử nghiệm thất bại” chỉ khiến đội bóng lún sâu vào khủng hoảng. Ông đề xuất Cesc Fabregas, người từng gắn bó và hiểu rõ Chelsea, là lựa chọn phù hợp để vực dậy đội bóng.
Nguy cơ mất vé Champions League hiện hữu
Sau vòng đấu này, Chelsea chỉ đứng thứ 6, trong khi Everton đã áp sát với khoảng cách 2 điểm. Nếu không có sự thay đổi kịp thời, nguy cơ Chelsea tiếp tục trượt dài và đánh mất cơ hội dự Champions League mùa tới là rất lớn. Đây là thời điểm quyết định cho tương lai của Rosenior cũng như tham vọng của Chelsea ở mùa giải năm nay.