Phòng thay đồ MU dậy sóng: Mainoo đòi ra đi, Amorim “căng như dây đàn”

BXH Sea Games 33 đến 15h chiều 14/12: Việt Nam có thêm 1 HCV Karate, chính thức trở lại top 2

Không phải Zidane hay Klopp, Real Madrid bất ngờ lộ người thay thế Alonso đầy bất ngờ

Thanh Minh

Chuyên gia chỉ trích U22 Indonesia dữ dội: "Đội có 4 cầu thủ nhập tịch mà đá quá đơn điệu"

Thất bại của kỳ vọng và nghịch lý nhập tịch
Chuyên gia Tommy Welly không ngần ngại gọi màn trình diễn của Indonesia tại SEA Games 33 là một "nghịch lý". Ông nhấn mạnh: "Ban đầu, nhiều người tin rằng đội hình Indonesia rất mạnh, vì từng cầm hòa Mali. Sau đó, đội quá vui mừng khi đón bốn cầu thủ nhập tịch. Nhưng nghịch lý là chúng ta đã thất bại. Nói thất bại là còn quá nhẹ." Sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch như Ivar Jenner, Zijlstra, Jens Raven và Struick không tạo ra khác biệt, bởi những vấn đề mang tính hệ thống vẫn tồn tại.

Chỉ trích công tác huấn luyện và bổ nhiệm nhân sự
Welly cho rằng nguyên nhân cốt lõi nằm ở công tác huấn luyện và cách bổ nhiệm nhân sự trong nội bộ PSSI. Ông chỉ trích sự thiên vị, thiếu minh bạch trong lựa chọn ban huấn luyện, đồng thời đánh giá thời gian tập trung dài ngày không mang lại hiệu quả. "Đội tuyển có bốn cầu thủ nhập tịch, nhưng lối chơi vẫn đơn điệu. Đó là hệ quả của quản lý yếu kém và định hướng chuyên môn sai lầm," ông nói.

Yêu cầu trách nhiệm và phản ứng dư luận
Welly yêu cầu những người phụ trách dự án SEA Games phải chịu trách nhiệm, đặc biệt là Phó Chủ tịch PSSI Zainuddin Amali. Ông gay gắt: "Những gì ông Amali nói về bóng đá đều không đúng sự thật." Dư luận Indonesia cũng phản ứng mạnh mẽ, coi việc bị loại ngay từ vòng bảng là "bi kịch" và "thất bại lớn", cho thấy sự thất vọng sâu sắc với cách quản lý và vận hành bóng đá nước nhà.

0
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Văn Phong

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 cập nhật đến 20h tối ngày 14/12 tiếp tục ghi nhận sự thống trị tuyệt đối của chủ nhà Thái Lan. Với 118 HCV, 76 HCB và 46 HCĐ, Thái Lan đang dẫn đầu một cách vượt trội, nâng tổng số huy chương lên 240, qua đó duy trì khoảng cách rất lớn với phần còn lại của đại hội.

Ở vị trí thứ hai, Indonesia tiếp tục giữ vững thứ hạng sau khi đã vượt lên Việt Nam trong những ngày thi đấu trước. Đoàn thể thao Indonesia hiện sở hữu 37 HCV, 53 HCB và 47 HCĐ (137 huy chương), đáng chú ý là nhịp độ tích lũy huy chương vàng đang tăng lên rõ rệt trong hai ngày gần đây. Việc liên tục hiện diện ở các trận chung kết giúp Indonesia tạo sức ép ngày càng lớn trong cuộc đua toàn đoàn.

Đoàn Thể thao Việt Nam hiện xếp thứ ba với 35 HCV, 32 HCB và 61 HCĐ (128 huy chương). Điểm nhấn trong buổi chiều tối 14/12 đến từ môn bơi, khi Phạm Thanh Bảo xuất sắc giành HCV nội dung 200m ếch nam, mang về tấm HCV thứ 35 cho đoàn. Chiến thắng này tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của bơi lội trong hành trình tích lũy huy chương của thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại trong hai ngày thi đấu gần đây. Cụ thể, đoàn chỉ giành được 10 HCV trong 2 ngày, trong khi Indonesia tăng tốc ngoạn mục cả về số lượng HCV lẫn HCB. Đây là một tín hiệu đáng lo ngại, bởi khoảng cách giữa hai đoàn đang bị thu hẹp theo chiều hướng bất lợi cho Việt Nam. Nếu không sớm tạo ra một cú bứt phá mạnh mẽ ở các môn thế mạnh còn lại, nguy cơ bị Indonesia nới rộng khoảng cách là hoàn toàn hiện hữu.

Cục diện lúc này đã rất rõ ràng: Thái Lan ở một đẳng cấp riêng trên đỉnh bảng, còn cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Indonesia cho vị trí thứ hai đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Mỗi tấm HCV trong những ngày còn lại đều mang ý nghĩa quyết định.

Xem thêm
2
46,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Minh An

Khủng hoảng niềm tin và cơ hội thi đấu
Kobbie Mainoo, tiền vệ trẻ đầy triển vọng của Manchester United, đang đối mặt với một giai đoạn khó khăn khi liên tục phải ngồi dự bị và chưa có lần đá chính nào tại Ngoại hạng Anh mùa này. Sự thất vọng của Mainoo đã lên đến đỉnh điểm khi anh yêu cầu được ra đi theo dạng cho mượn vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, và dự kiến sẽ tiếp tục đề xuất này trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Điều này đặt huấn luyện viên Ruben Amorim vào thế khó, buộc ông phải cân nhắc giữa việc phát triển tài năng trẻ và duy trì sự ổn định cho đội bóng.

Quan điểm của Amorim về đối thoại và sự công bằng
Trước những câu hỏi về khả năng chuyển nhượng của Mainoo, Amorim khẳng định ông luôn sẵn sàng lắng nghe và trao đổi thẳng thắn với các cầu thủ về vấn đề thời gian thi đấu. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng vẫn dựa trên quan điểm chuyên môn và hiệu quả tập luyện, thi đấu. Amorim không ngần ngại thừa nhận rằng ông có những ý tưởng riêng và sẽ không thay đổi nếu không thực sự tin tưởng vào sự phù hợp của cầu thủ với chiến thuật chung.

Áp lực từ dư luận và kỳ vọng của người hâm mộ
Sự thiếu niềm tin vào Mainoo đã khiến Amorim phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ giới chuyên môn và người hâm mộ, đặc biệt khi Mainoo là một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Anh. Dù vậy, Amorim vẫn giữ vững lập trường: chỉ những ai thực sự phù hợp và thể hiện tốt mới có cơ hội ra sân. Điều này tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt nhưng cũng đặt ra câu hỏi về cách phát triển cầu thủ trẻ trong bối cảnh áp lực thành tích ngày càng lớn.

Xem thêm
0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Không khí lễ hội hóa thành nốt trầm
SEA Games 33 từng được kỳ vọng là sân khấu để bóng đá nữ Thái Lan khẳng định vị thế, đặc biệt khi họ sở hữu lợi thế sân nhà và sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) – Madam Pang. Tuy nhiên, thất bại cay đắng trước Philippines trên chấm luân lưu đã biến bầu không khí lễ hội thành nỗi buồn sâu sắc. Người hâm mộ Thái Lan không chỉ hụt hẫng vì lỡ hẹn với trận chung kết, mà còn chứng kiến giấc mơ lật đổ sự thống trị của tuyển nữ Việt Nam tan vỡ ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.

Tham vọng lớn và cú sốc thực tại
Trước giải, Madam Pang từng tuyên bố đầy quyết tâm về mục tiêu thâu tóm trọn bộ 4 HCV bóng đá. Thế nhưng, thất bại 2-4 trên loạt sút luân lưu định mệnh không chỉ tước đi tấm vé vào chung kết, mà còn đánh sập tham vọng ấy. Đáng nói, đây là lần đầu tiên tuyển nữ Philippines ghi tên mình vào chung kết SEA Games, đẩy Thái Lan xuống trận tranh HCĐ với Indonesia – một kết cục khó nuốt trôi với bóng đá xứ Chùa Vàng.

Thông điệp ngắn gọn, sức nặng lớn
Trước cú sốc, Madam Pang không chọn cách phân trần hay đổ lỗi. Bà chỉ lặng lẽ viết trên trang cá nhân: "Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu". Dòng trạng thái ngắn ngủi ấy chứa đựng cả nỗi đau, sự động viên và quyết tâm tái thiết. Đó là lời nhắc nhở các cô gái Thái Lan không được gục ngã, đồng thời là sự thừa nhận rằng hành trình đòi lại vị thế số 1 Đông Nam Á vẫn còn đầy gian nan phía trước.

Xem thêm
2
12,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Thanh Hằng

Ra mắt ấn tượng trên sân Alaves
Trong trận thắng 2-1 trước Alaves, Victor Valdepenas đã có màn ra mắt đội một Real Madrid không thể ấn tượng hơn. Được HLV Xabi Alonso tin tưởng xếp đá chính, hậu vệ 19 tuổi này không hề bị choáng ngợp trước áp lực của một trận đấu lớn. Thay vào đó, anh thể hiện sức mạnh, tốc độ và sự lì lợm đáng kinh ngạc. Thống kê cho thấy Valdepenas có ít nhất 5 pha tắc bóng thành công và 12 lần thắng tranh chấp tay đôi, một con số ấn tượng với một cầu thủ trẻ lần đầu đá chính.

Giải pháp cho bài toán hành lang trái
Real Madrid đang đối mặt với khủng hoảng lực lượng ở vị trí hậu vệ trái khi Ferland Mendy chấn thương còn Alvaro Carreras cũng gặp vấn đề. Sự xuất hiện của Valdepenas không chỉ giúp giải quyết bài toán nhân sự mà còn mở ra phương án tấn công mới nhờ tốc độ lên tới 34 km/h. Anh hứa hẹn sẽ hỗ trợ hiệu quả cho Vinicius Jr, tạo nên sức mạnh mới bên hành lang trái của đội bóng thủ đô.

Áp lực và cơ hội cho Xabi Alonso
Trong bối cảnh HLV Xabi Alonso chịu nhiều sức ép về lối chơi, việc Valdepenas tỏa sáng là “chiếc phao” giúp ông chứng minh hướng đi xây dựng Real Madrid từ nền tảng cầu thủ trẻ tự đào tạo. Nếu Valdepenas tiếp tục khẳng định mình, Alonso sẽ có thêm thời gian và niềm tin để phát triển đội bóng theo triết lý của mình, giảm bớt áp lực từ dư luận và ban lãnh đạo.

Xem thêm
0
57 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Ngày thi đấu 15/12 được xem là một trong những mốc then chốt của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi hàng loạt mũi nhọn bước vào tranh tài ở các nội dung chung kết. Tâm điểm tiếp tục dồn về bơi lội và điền kinh – hai môn được kỳ vọng sẽ mang về nhiều HCV nhất trong ngày – bên cạnh cử tạ, wushu và bắn súng, những “điểm tựa vàng” quen thuộc của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Bơi lội tiếp tục là niềm hy vọng Vàng lớn nhất của Việt Nam trong ngày 15/12

Ở môn bơi, mọi sự chú ý đều hướng về Nguyễn Huy Hoàng. Sau khi đã giành HCV 1.500m tự do nam, kình ngư số một Việt Nam tiếp tục bước vào chung kết 400m tự do nam, dự kiến diễn ra vào khoảng 18h tối 15/12. Đây là cự ly Hoàng có nền tảng thể lực, sức bền và kinh nghiệm thi đấu vượt trội, trong bối cảnh các đối thủ chính đến từ Malaysia và Singapore không còn duy trì được sự ổn định như những mùa giải trước. Nếu thi đấu đúng khả năng, Huy Hoàng được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV, qua đó tiếp tục “gánh vàng” cho bơi lội Việt Nam.

Cũng trên đường đua xanh, Phạm Thanh Bảo – người đã giành 2 HCV ở các nội dung bơi ếch sẽ tranh tài ở chung kết 50m ếch nam, dự kiến lúc 18h05. Với tốc độ nước rút tốt và tâm lý thi đấu hưng phấn sau các chiến thắng trước đó, Thanh Bảo hoàn toàn có cơ hội hoàn tất cú hat-trick HCV nếu kiểm soát tốt nhịp độ ở 25m cuối. Ngoài ra, các nội dung chung kết 200m ngửa nam (khoảng 18h35), 200m bướm nam (18h50) và 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam (19h10) cũng mở ra cơ hội huy chương cho Việt Nam, trong đó nội dung tiếp sức được kỳ vọng tạo bất ngờ nếu các kình ngư duy trì phong độ ổn định.

Ở nội dung nữ, chung kết 800m tự do nữ với sự góp mặt của Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Khả Nhi, dự kiến diễn ra lúc 17h45, được xem là cơ hội để bơi lội Việt Nam hướng tới ít nhất một tấm huy chương, thậm chí cạnh tranh HCV nếu diễn biến chiến thuật thuận lợi.

Điền kinh sẽ hy vọng vào bộ đôi "vàng mười" là Nguyễn Thị Oanh với Quách Thị Lan

Song song với bơi lội, điền kinh Việt Nam bước vào ngày thi đấu cực kỳ quan trọng. Nguyễn Thị Oanh, sau khi đã giành HCV 5.000m, tiếp tục ra sân ở chung kết 10.000m nữ, dự kiến lúc 17h40 chiều nay. Đây là nội dung đòi hỏi sức bền, bản lĩnh và khả năng phân phối thể lực – những yếu tố làm nên thương hiệu của Oanh trong nhiều năm qua. Trước các đối thủ mạnh đến từ Thái Lan và Indonesia, chân chạy quê Bắc Giang vẫn được đánh giá cao nhất cho tấm HCV nếu không gặp sự cố ngoài ý muốn.

Cùng ngày, Quách Thị Lan sẽ tranh tài ở chung kết 400m rào nữ, dự kiến lúc 17h chiều. Với kinh nghiệm dày dạn và khả năng tăng tốc ở đoạn cuối, Lan được kỳ vọng sẽ cạnh tranh sòng phẳng cho ngôi vị cao nhất, trong bối cảnh các đối thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm ở những thời khắc quyết định. Ngoài hai mũi nhọn kể trên, các nội dung chung kết 800m nữ (18h40), 3.000m vượt chướng ngại vật nam (16h00) và 4x100m tiếp sức nữ (17h30) cũng mở ra thêm hy vọng huy chương cho điền kinh Việt Nam.

Bóng chuyền nữ Việt Nam và cơ hội đổi màu huy chương ở trận chung kết với Thái Lan

Ở môn bóng chuyền nữ, tâm điểm của ngày thi đấu 15/12 là trận chung kết giữa Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, dự kiến diễn ra vào khoảng 17h30 chiều nay. Đây là trận đấu tranh HCV, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai đội. Thái Lan là đội tuyển thống trị tuyệt đối nội dung bóng chuyền nữ tại SEA Games với chuỗi HCV kéo dài nhiều kỳ liên tiếp và tiếp tục được đánh giá rất cao khi thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có giải đấu rất ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Với nòng cốt là đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy cùng dàn VĐV giàu kinh nghiệm, đội tuyển Việt Nam đã toàn thắng từ vòng bảng đến bán kết, trong đó nổi bật là chiến thắng 3-0 trước Philippines ở bán kết để giành vé vào chung kết. Sự ổn định trong lối chơi, khả năng tổ chức tấn công hiệu quả cùng tinh thần thi đấu quyết tâm là những điểm tựa quan trọng để tuyển Việt Nam hướng tới bất ngờ trước Thái Lan. Nếu giữ được sự tập trung ở bước một, phát huy hiệu quả các miếng đánh biên và hạn chế sai sót trong những thời điểm then chốt, bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn toàn có thể mơ về tấm HCV lịch sử.

Cơ hội giành HCV ở các môn thể thao thế mạnh khác

Ở các môn thế mạnh khác, cử tạ tiếp tục là “mỏ vàng tiềm năng” khi các hạng cân 63kg nữ, 69kg nữ và 79kg nam đều có VĐV Việt Nam góp mặt ở chung kết, dự kiến diễn ra từ 14h00 đến 16h00. Trong đó, Nguyễn Thị Thủy Tiên và Hoàng Kim Lụa là những cái tên được kỳ vọng có thể tạo đột phá, đặc biệt ở phần cử đẩy – nơi VĐV Việt Nam thường phát huy tốt bản lĩnh.

Wushu cũng hứa hẹn mang về HCV khi nhiều nội dung chung kết diễn ra trong buổi sáng và đầu giờ chiều, với sự góp mặt của các gương mặt giàu kinh nghiệm như Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Hiền và Nông Văn Hữu. Đây đều là những VĐV đã khẳng định đẳng cấp ở các kỳ SEA Games trước, đủ khả năng quyết định trận đấu chỉ bằng một bài biểu diễn chuẩn xác.

Trong khi đó, ở bắn súng, bộ đôi Phạm Quang Huy – Trịnh Thu Vinh sẽ thi đấu chung kết 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp vào khoảng 15h40. Với sự ăn ý và phong độ ổn định, đây được xem là một trong những nội dung Việt Nam có khả năng cao giành HCV hoặc ít nhất là huy chương bạc, qua đó gia tăng đáng kể thành tích cho đoàn.

Tổng thể, ngày 15/12 được đánh giá là ngày thi đấu bản lề, nơi Đoàn thể thao Việt Nam có cơ hội bứt tốc trên bảng tổng sắp huy chương. Nếu các mũi nhọn như Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Thị Oanh và Quách Thị Lan thi đấu đúng phong độ, mục tiêu giành thêm nhiều HCV trong ngày hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Xem thêm
+2
1
2,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật