Antonio Conte đang bước vào năm cuối hợp đồng với Napoli, trong bối cảnh ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ý được nhắc đến ngày một nhiều. Từ khi chính thức tiếp quản sân Diego Armando Maradona năm 2024, Conte giúp Napoli lột xác và lên ngôi vô địch Serie A mùa trước. Chính vì vậy, tương lai của ông trở thành chủ đề nóng, buộc Chủ tịch Aurelio De Laurentiis phải công khai lên tiếng.
Niềm tin tuyệt đối vào Conte
De Laurentiis khẳng định ông đặt trọn niềm tin vào sự cam kết của Conte. Chủ tịch Napoli nhấn mạnh chiến lược gia người Ý là “một người vô cùng nghiêm túc” và vẫn còn ràng buộc hợp đồng. Ông tin Conte sẽ không quay lưng với Napoli vào “phút chót”, nhất là sau khi đã cùng nhau xây dựng một tập thể đủ sức thống trị Serie A. Với De Laurentiis, Conte không chỉ là huấn luyện viên, mà còn là kiến trúc sư của dự án bóng đá tại Naples.
“Giết chết đứa con của chính mình”
Người đứng đầu Napoli dùng hình ảnh ẩn dụ mạnh để nói về khả năng Conte ra đi sớm. Ông cho rằng nếu Conte đánh đổi sau hai năm dày công tạo dựng một Napoli hùng mạnh thì đó là điều đáng tiếc cho cả câu lạc bộ lẫn di sản của chính ông. De Laurentiis ví đội bóng hiện tại là “tác phẩm” của Conte, và việc rời bỏ lúc này chẳng khác nào tự tay “giết chết đứa con của chính mình”.
Thông điệp cứng rắn nhưng đòi hỏi minh bạch
Dù thể hiện lập trường cứng rắn để giữ chân Conte, De Laurentiis vẫn để ngỏ cánh cửa cho một cuộc chia tay trong trật tự. Ông yêu cầu nếu Conte thực sự muốn chuyển sang đội tuyển Ý, mọi thứ phải được nói thẳng và quyết định ngay lập tức, để Napoli có thời gian tìm người thay thế. Dù vậy, vị chủ tịch vẫn lặp lại niềm tin rằng Conte là người đàn ông chuyên nghiệp, cực kỳ nghiêm túc và sẽ không bỏ rơi Napoli.