PSG bước vào hiệp hai gặp Liverpool với lợi thế dẫn 1-0 nhờ bàn thắng của Désiré Doué. Đội chủ nhà là bên giao bóng, nhưng thay vì triển khai tấn công như thông thường, Vitinha lại bất ngờ sút thẳng một đường bóng dài xuống cuối sân, đưa bóng đi hết đường biên ngang và trả quyền phát bóng lên cho Liverpool. Một pha xử lý tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại châm ngòi cho làn sóng chỉ trích trên sóng truyền hình.
Pha giao bóng gây tranh cãi
Về mặt luật, Liverpool được phát bóng lên, còn việc PSG giao bóng hỏng vốn không lạ nếu nhìn vào phong độ thi đấu thời gian qua. Tuy nhiên, cách Vitinha xử lý vẫn khiến cựu danh thủ kiêm bình luận viên Ally McCoist bức xúc. Ông gọi đây là quyết định “không thể chấp nhận được” với một đội bóng đẳng cấp như PSG và thốt lên: “Tôi không thể tin nổi những gì mình vừa thấy”.
McCoist và Fletcher đồng loạt chỉ trích
Cùng quan điểm với McCoist, cựu tiền vệ Darren Fletcher nhận định: “Thật sự là một sự lãng phí thời gian khủng khiếp”. McCoist lập tức hưởng ứng: “Đúng vậy – nhất là với một đội bóng có đẳng cấp như PSG”. Fletcher phân tích thêm: “Bạn có thể hiểu nếu họ cố đưa bóng ra biên gần cột cờ góc để dồn ép đối thủ, nhưng họ lại phá thẳng ra ngoài như thế”.
“Một phút rưỡi tệ nhất” tại Parc des Princes
McCoist tiếp tục mổ xẻ: “Tôi cho rằng đó là một lựa chọn sai lầm. Chắc chắn, PSG đang cố kiếm một quả ném biên. Không thể có lý do nào khác. Trời ơi – đội bóng chuyền bóng hay nhất hành tinh mà lại làm vậy”. Ban đầu ông né không nêu tên đội từng dùng chiêu tương tự vì sợ gây tranh cãi, nhưng sau đó thừa nhận Wimbledon huyền thoại thập niên 1980 cũng thích kiểu “giao bóng lỗi” như thế. Cuối cùng, cựu danh thủ 63 tuổi gọi đây là “một phút rưỡi tệ nhất” mà ông từng chứng kiến tại Parc des Princes trong 5 năm qua.