Cựu tuyển thủ Ecuador Christian Lara bị bắt trong một vụ cướp có vũ trang tại khu La Magdalena, khiến dư luận Nam Mỹ chấn động. Theo truyền thông địa phương, Lara bị phát hiện ngồi chờ trên xe bên ngoài một cửa hàng điện tử, nơi anh cùng các nghi phạm bị cáo buộc tham gia vụ đột nhập táo tợn đầu tuần.
Đấu súng hỗn loạn, Lara bị khống chế
Vụ việc tại cửa hàng Tecnomega được mô tả hết sức hỗn loạn. Khoảng 6 đối tượng có vũ trang tham gia cướp đồ, buộc lực lượng chức năng phải lập tức can thiệp. Khi cảnh sát xuất hiện, một cuộc đấu súng nổ ra. Kết quả, 4 nghi phạm, trong đó có Christian Lara, bị khống chế. Cảnh sát Ecuador thu giữ 3 khẩu súng, nhiều viên đạn cùng một số thiết bị điện tử được cho là tang vật vụ cướp.
Bị đám đông hành hung dù đã bị còng tay
Các đoạn video lan truyền trên truyền thông địa phương cho thấy Christian Lara bị đám đông phẫn nộ lao vào đấm đá, dù anh đã bị còng tay và đưa lên xe cảnh sát. Phía cảnh sát cho biết phản ứng khẩn cấp của lực lượng chức năng đã giúp ngăn chặn vụ việc leo thang. Phát ngôn viên cảnh sát khẳng định sẽ tiếp tục điều tra để xác định trách nhiệm hình sự của Lara trong vụ án. Trong số 4 người bị bắt, Lara là người duy nhất không có tiền án.
Từ biểu tượng sân cỏ đến bê bối ngoài đời
Sự xuất hiện của Christian Lara trong vụ việc khiến dư luận chú ý đặc biệt. Anh từng là cái tên có vị trí đáng kể trong bóng đá Ecuador trước khi vướng bê bối ngoài sân cỏ. Lara là mẫu tiền vệ nhỏ con nhưng giàu đột biến, từng góp mặt tại World Cup 2006. Ở cấp đội tuyển, anh có 28 lần khoác áo Ecuador, ghi 4 bàn, trong đó nổi bật là trận thắng 2-0 trước Argentina ở vòng loại World Cup, nơi anh ghi 1 bàn. Ở cấp câu lạc bộ, Lara thi đấu cho nhiều đội bóng tại Ecuador, đồng thời có quãng thời gian chơi bóng ở Qatar, Colombia và Mexico trước khi giải nghệ năm 2018.