Điều khiến tôi suy sụp… là Lionel Messi vượt qua tôi tới mười lần chỉ trong khoảng mười phút.
Tôi đã 37 tuổi.
Và lần hiếm hoi trong sự nghiệp, tôi buộc phải chơi rắn để cố chặn cậu ta lại.
Nhưng cũng chính mười phút đó… tôi gần như kiệt sức hoàn toàn.
Tôi lao vào tắc bóng, rồi ngã vật xuống sân.
Mệt mỏi ập đến ngay lập tức.
Mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng.
Và rồi — điều tệ nhất xảy ra.
Messi quay lại.
Cậu ấy chìa tay ra… kéo tôi đứng dậy.
Nằm trên sân, mở mắt ra sau vài giây,
thứ tôi thấy là khuôn mặt hiền lành của cậu ta —
và một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ.
Tin tôi đi… khoảnh khắc đó còn khiến tôi suy sụp hơn cả việc bị vượt qua.
Nó đánh gục luôn tinh thần của một trung vệ đã chinh chiến cả sự nghiệp.
— Alessandro Nesta