Khi Ronaldinho không la cà đêm, hôm sau sân tập biến thành… địa ngục cho tất cả. Ronnie bước ra với một phiên bản hoàn toàn khác: sắc bén, hứng khởi và đầy ma thuật.
Anh ấy gần như có sẵn một “danh sách đen” – những ai sẽ bị xỏ háng. Và rồi mọi thứ diễn ra nhẹ như không, đơn giản đến mức khiến người đối diện chỉ biết đứng nhìn. Ronnie có thể sút trúng xà ngang bao nhiêu lần tùy thích, hoặc biến trái bóng thành đạo cụ cho những màn ảo thuật mà không ai khác tái hiện nổi.
Tôi vẫn không hiểu làm sao một con người lại có thể chứa đựng nhiều tài năng đến vậy.
Với tôi, Ronnie là cầu thủ xuất sắc nhất từng thi đấu cùng. Khi anh đến AC Milan, đó không còn là đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng chỉ cần vài khoảnh khắc lóe sáng, bạn sẽ nhận ra: nếu mọi thứ trọn vẹn hơn, Ronnie hoàn toàn có thể đứng trên cả Zinedine Zidane, Pelé hay Diego Maradona.
— Kevin-Prince Boateng