Tuổi 18 đầy rẫy "drama" của Lamine Yamal
Lamine Yamal đang trải qua quãng thời gian đầy sóng gió, không chỉ vì màn trình diễn nhạt nhòa trong trận Siêu kinh điển vừa qua mà còn bởi những hành vi, thái độ khiến dư luận bắt đầu lo ngại. Mới 18 tuổi, Yamal được xem là viên ngọc sáng của Barcelona, biểu tượng cho thế hệ mới đầy tiềm năng. Thế nhưng, càng nổi tiếng, cậu càng khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về sự trưởng thành trong cách ứng xử và lối sống của mình.
Về chuyên môn, Yamal đã thi đấu tổng cộng hơn 130 trận cho Barcelona trước tuổi 18, một con số ấn tượng nhưng cũng là lời cảnh báo về nguy cơ quá tải. Mùa 2024/25, anh ra sân tới 55 trận với hơn 4.500 phút thi đấu, dẫn đến việc tái phát chấn thương vùng háng chỉ sau vài tháng. Việc liên tục phải cày ải ở cường độ cao khiến cậu có nguy cơ rơi vào tình trạng “cháy sức”. Đây là điều từng xảy ra với nhiều tài năng trẻ trước đây, trong đó có chính Neymar.
Đang dần đi theo vết xe đổ của "thần tượng" Neymar?
Yamal từng công khai thừa nhận Neymar là thần tượng lớn nhất của mình, và có lẽ điều đó đã ảnh hưởng khá nhiều đến cả phong cách lẫn cách sống của cậu. Cũng như Neymar, Yamal ngày càng thể hiện sự tự tin thái quá, đôi khi đến mức kiêu ngạo. Trước những lời chỉ trích, cậu từng phát biểu rằng: “Miễn là tôi thắng, họ không thể nói gì.” Câu nói ấy, dù thể hiện khát khao chiến thắng, lại khiến không ít người cảm thấy lo lắng, vì nó phản chiếu một sự bốc đồng non trẻ. Gần đây, HLV Hansi Flick cũng đã lên tiếng cảnh báo các học trò về “cái tôi quá lớn có thể giết chết thành công”, ngầm nhắn nhủ Yamal phải học cách tiết chế và khiêm tốn hơn.
Những vụ lùm xùm không đáng có của Yamal
Bên cạnh đó, hình ảnh ngoài sân cỏ của Yamal cũng đang dấy lên nhiều tranh cãi. Cậu từng tổ chức sinh nhật 18 tuổi xa hoa, bị chỉ trích vì những chi tiết phản cảm trong buổi tiệc. Truyền thông quốc tế dùng từ “arrogant” – kiêu ngạo để mô tả phong thái ngày càng phô trương của tài năng trẻ người Tây Ban Nha. Cộng thêm những lời qua tiếng lại, thậm chí là thách thức đầy "hổ báo" với một số cầu thủ Real Madrid trong trận El Clásico mới đây, Yamal càng bị nhìn nhận là một cầu thủ “nói nhiều hơn làm”, thiếu sự điềm tĩnh và tôn trọng đối thủ. Điều đó càng nguy hiểm trong môi trường bóng đá đỉnh cao, nơi mỗi hành vi nhỏ cũng có thể định hình hình ảnh của một ngôi sao.
Vẫn có hy vọng để Yamal thay đổi chính mình
Tuy nhiên, giữa những lời phê phán ấy, vẫn còn hy vọng cho Yamal. Một số đồng đội tại Barcelona cho rằng cậu vẫn là người chăm chỉ, cầu tiến và yêu bóng đá thực sự. Ở tuổi 18, việc vấp ngã, ngạo mạn hay bốc đồng là điều dễ hiểu, nhưng quan trọng là biết nhận ra và thay đổi. Nếu Yamal biết lắng nghe, học cách kiềm chế cảm xúc, tôn trọng đồng nghiệp và tập trung hơn cho chuyên môn, cậu hoàn toàn có thể tránh đi vào vết xe đổ của chính thần tượng Neymar – người từng được tung hô là thiên tài nhưng lại bị thời gian và lối sống hào nhoáng làm lu mờ sự nghiệp.
Yamal vẫn còn cả tương lai dài phía trước. Một cầu thủ trẻ, dù tài năng đến đâu, cũng cần hiểu rằng danh tiếng chỉ bền vững khi được nuôi dưỡng bằng sự khiêm tốn và nỗ lực không ngừng. Nếu biết dừng lại để suy ngẫm, thay đổi thái độ và tìm lại sự điềm đạm vốn có, Yamal vẫn có thể trở thành biểu tượng mà Barcelona và người hâm mộ kỳ vọng – một ngôi sao thực thụ cả về tài năng lẫn nhân cách của một trong những tài năng sáng giá nhất bóng đá hiện đại trong cả thập kỷ tới.