Trái ngược với những cảnh báo rùng rợn từ truyền thông Anh, HLV Thomas Tuchel lại háo hức chờ đợi bầu không khí “địa ngục” tại Marakana, tin rằng đây là cơ hội để đội tuyển Anh trưởng thành. Thực tế, sân vận động không quá đáng sợ như dự đoán, thậm chí yên tĩnh hơn nhiều trận cúp châu Âu. Một số khu vực bị đóng cửa, nhưng Tam sư vẫn tự tin triển khai lối chơi giữa tiếng ồn và những chiêu trò như còi giả, tia laser chiếu vào cầu thủ.
Trong khi đó, các CĐV Serbia gây rối, dẫn đến sự can thiệp của cảnh sát chống bạo động, còn người hâm mộ Anh lại được ca ngợi vì hành vi “gương mẫu”. Giám đốc cảnh sát Gareth Parkin nhấn mạnh: “Hành vi của người hâm mộ Anh là gương mẫu, không chỉ trong trận đấu mà suốt thời gian ở Belgrade.”
Đội tuyển Anh tập trung tối đa, giành chiến thắng thuyết phục và thể hiện bản sắc rõ nét dưới thời Tuchel. “Địa ngục” Marakana hóa ra lại là nơi Tam sư khẳng định bản lĩnh, sẵn sàng hướng tới World Cup 2026 với niềm tin mới.