Franco Mastantuono đang trở thành cái tên khiến cả Argentina và Real Madrid đặt nhiều kỳ vọng. Mới 18 tuổi, anh đã bước vào lịch sử River Plate khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho CLB, trước khi ký hợp đồng 6 năm với Real Madrid với mức phí lên tới 45 triệu USD.
Không chỉ gây ấn tượng ở cấp CLB, Mastantuono còn nhanh chóng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Anh lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất khoác áo Argentina, và đặc biệt có cơ hội sát cánh cùng Lionel Messi trong trận đấu sân nhà cuối cùng của huyền thoại tại vòng loại World Cup 2026. Sau trận, tài năng trẻ chia sẻ đầy xúc động: “Được chơi cùng Messi… đó là giấc mơ của đời tôi. Tôi luôn xem anh ấy là hình mẫu từ nhỏ.”
Điều khiến câu chuyện trở nên thú vị là tình huống anh sút bóng thay vì chuyền cho Messi, rồi thừa nhận hóm hỉnh: “Anh ấy muốn xử tôi, nhưng tôi đã xin lỗi.” Đằng sau những khoảnh khắc ấy là dấu ấn cho thấy Mastantuono đủ bản lĩnh để bước vào hành trình kế thừa thế hệ vàng của bóng đá Argentina.