Ngôi vô địch đã được định đoạt tại Hàng Đẫy
V.League 2025/2026 sau vòng 23 đã chính thức ngã ngũ ở cuộc đua vô địch, khi Công an Hà Nội đã khép lại cuộc đua bằng chiến thắng 2-0 trước Đông Á Thanh Hóa. Đội bóng của Mano Polking phải chờ đợi đến gần hết trận để khai thông thế bế tắc, với việc Alan ghi bàn mở tỷ số ở phút 87 và Rogerio ấn định kết quả ở phút 90+9.
3 điểm này đưa Công an Hà Nội lên 60 điểm sau 23 trận, hơn Thể Công Viettel 11 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc. Kết quả này đã đưa câu lạc bộ ngành công an đăng quang ngôi vương mùa này.
Thể Công Viettel đứng thứ 2, Hà Nội FC thổi bùng cuộc đua top 3
Nếu cuộc đua vô địch đã hạ màn, cuộc chiến của các đội phía sau lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Thể Công Viettel thắng Thép Xanh Nam Định 2-0 ngay tại Thiên Trường nhờ hai bàn trong hiệp một của Đinh Xuân Tiến và Nhâm Mạnh Dũng, qua đó có trong tay 49 điểm.
Trong khi đó, Hà Nội FC tạo ra một lời đáp mạnh mẽ bằng trận thắng 4-0 trên sân PVF-CAND. Văn Tùng, Văn Quyết, Tuấn Hải và Daniel là những người ghi tên lên bảng tỷ số, giúp đội bóng thủ đô có 42 điểm, chỉ còn kém Ninh Bình 2 điểm. Top 3 vì thế chưa ngã ngũ, và những diễn biến hấp dẫn nhất vẫn đang ở phía trước.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thoát hiểm, HAGL đẩy mình vào thế khó
Trận thắng 2-0 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Pleiku là bước ngoặt lớn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Charles ghi bàn trên chấm phạt đền cuối hiệp một, trước khi Helerson nhân đôi cách biệt ở phút 56. Với chiến thắng này, Hà Tĩnh có 27 điểm và tách hẳn khỏi vùng nguy hiểm khi hiện xếp thứu 8 trên bảng xếp hạng. Trái lại, HAGL dậm chân ở vị trí thư s11 với 22 điểm sau trận thua sân nhà thứ hai liên tiếp. Đội bóng phố Núi vẫn chưa rơi vào vùng nguy hiểm, nhưng khoảng cách với Đà Nẵng hay PVF-CAND xếp sau vẫn chưa đảm bảo sự an toàn.
Cuộc đua trụ hạng căng hơn dây đàn
PVF-CAND là đội chịu nhiều bất lợi nhất sau loạt trận tối 17/5. Thất bại 0-4 trước Hà Nội FC khiến họ vẫn đứng cuối bảng với 17 điểm. SHB Đà Nẵng cũng có 17 điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại Becamex TP.HCM với 21 điểm cũng chưa thể yên tâm. Khoảng cách giữa các đội cuối bảng đang là rất sít sao, và chỉ một trận sẩy chân có thể làm thay đổi tất cả.