Cuộc đối đầu giữa West Ham và Nottingham Forest ở vòng đấu này đã diễn ra đầy kịch tính, đúng với tính chất của một trận “chung kết ngược”. West Ham nhập cuộc với quyết tâm cao độ khi họ đang kém chính đối thủ 4 điểm và rất cần chiến thắng để níu kéo hy vọng trụ hạng. Lợi thế sớm đến với đội chủ nhà ngay phút 13, khi Murillo bên phía Nottingham Forest lóng ngóng phản lưới nhà, giúp West Ham vươn lên dẫn trước.
Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu nơi hàng thủ đã khiến West Ham không thể bảo toàn lợi thế. Sau hiệp một chơi kín kẽ, họ bắt đầu bộc lộ sự lỏng lẻo và để Dominguez gỡ hòa cho Nottingham Forest ở phút 55. Đây đã là lần thứ 42 West Ham phải vào lưới nhặt bóng mùa này, con số đáng báo động cho hàng phòng ngự tệ nhất giải.
Bi kịch tiếp tục ập đến với thầy trò HLV Nuno Santo khi ở phút 89, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Gibbs-White không mắc sai lầm nào, hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng cho đội khách. Thua ngược 1-2, West Ham tiếp tục chìm sâu ở vị trí thứ 18, còn Nottingham Forest nới rộng khoảng cách an toàn, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng.