MU muốn chốt sớm Anderson với giá 100 triệu bảng trước World Cup 2026

Tevez: Không phải hưởng thụ, tôi chơi bóng vì gia đình

Lịch thi đấu bóng đá tối & đêm nay: Rực lửa Man City - Liverpool, Atletico đấu Barca

Mai Thủy

Bước ngoặt thẻ đỏ, Dortmund thắng vất vả Cologne tại Bundesliga

Khởi đầu đầy áp lực
Dortmund bước vào trận đấu trên sân RheinEnergieStadion với tâm lý nặng nề sau hai thất bại liên tiếp và việc bị loại khỏi UEFA Champions League. Đội bóng áo vàng gần như đã hết hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch Bundesliga, khiến áp lực càng đè nặng lên thầy trò HLV Edin Terzić. Ngay từ những phút đầu, Dortmund suýt phải nhận bàn thua khi hàng thủ tỏ ra lúng túng trước sức ép của đội chủ nhà Cologne.

Bước ngoặt từ sai lầm của Cologne
Tuy nhiên, thế trận bất ngờ đổi chiều sau một sai lầm cá nhân của Johannesson bên phía Cologne. Đường chuyền bất cẩn của anh đã tạo điều kiện để Dortmund tổ chức tấn công. Sau quả phạt góc, hàng thủ Cologne phá bóng thiếu dứt khoát, để Serhou Guirassy nhanh chân đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho đội khách ở phút 16. Bàn thắng này giúp Dortmund giải tỏa áp lực và lấy lại sự tự tin.

Cologne gặp bất lợi lớn
Dù nỗ lực đáp trả với các pha dứt điểm của Niang và Said El Mala, Cologne vẫn không thể xuyên thủng mành lưới Dortmund. Trước khi hiệp một khép lại, đội chủ nhà còn rơi vào thế khó khi Jahmai Simpson-Pusey bị truất quyền thi đấu sau khi VAR nâng thẻ vàng lên thẻ đỏ vì pha phạm lỗi với Maximilian Beier. Chơi thiếu người, Cologne càng gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận.

Dortmund bảo toàn chiến thắng
Sang hiệp hai, Dortmund tận dụng lợi thế hơn người để kiểm soát bóng và nhân đôi cách biệt ở phút 60. Maximilian Beier phối hợp ăn ý với Julian Brandt trước khi dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0. Dù Cologne rút ngắn tỷ số ở phút 88 nhờ cú sút đổi hướng của Jakub Kaminski, Dortmund vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1, chấm dứt chuỗi bốn trận không thắng trên mọi đấu trường.

0
197 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Vũ Dân

Tôi từng nghĩ mình sẽ bị ‘hỏi thăm’ đúng kiểu trong tù — những điều tồi tệ mà ai cũng hay nghe kể. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Họ gọi cai ngục đến, tổ chức các trận bóng ngay trong trại, rồi nhờ tôi biểu diễn vài kỹ thuật để mọi người cùng giải trí. Không khí lúc đó… giống một buổi bóng đá phong trào hơn là trong nhà giam.

Sáng hôm sau, tất cả ra sân đá một trận futsal 5 người. Các cai ngục và cả một vài quan chức cũng đứng xem, thậm chí còn quay lại nữa. Mọi thứ diễn ra rất vui vẻ, đầy tiếng cười.

Có thể nói, khoảng thời gian trong tù lại trở thành một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất cuộc đời tôi.

— Ronaldinho

Xem thêm
0
627 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Những thay đổi trên băng ghế huấn luyện MU
Sau khi chia tay Ruben Amorim do thành tích không như kỳ vọng, Manchester United đã bổ nhiệm Michael Carrick làm huấn luyện viên tạm quyền. Dưới sự dẫn dắt của Carrick, đội bóng nhanh chóng lấy lại phong độ với 7 chiến thắng trong 10 trận đầu tiên, tạo nên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ và giới chuyên môn về khả năng ký hợp đồng dài hạn với ông.

Ancelotti – sự lựa chọn hoàn hảo theo Bale
Tuy nhiên, khi mục tiêu hàng đầu Thomas Tuchel đã gia hạn với tuyển Anh, cái tên Carlo Ancelotti bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn. Gareth Bale, người từng làm việc cùng Ancelotti tại Real Madrid, đã không tiếc lời ca ngợi người thầy cũ trên chương trình The Overlap. Theo Bale, Ancelotti là một “thiên tài” trong việc đơn giản hóa chiến thuật và phát huy tối đa năng lực của các cầu thủ. Ông nhấn mạnh rằng Ancelotti luôn biết cách thu phục nhân tâm và giúp các học trò phát huy hết tiềm năng.

Khả năng thích nghi và dẫn dắt của Ancelotti
Bale cho rằng, với dàn cầu thủ chất lượng hiện tại của MU, Ancelotti sẽ không làm phức tạp hóa vấn đề như những đời huấn luyện viên trước. Thay vào đó, ông sẽ tận dụng tối đa sức mạnh tập thể thông qua những điều giản đơn nhất, điều đã làm nên thương hiệu của chiến lược gia người Ý ở nhiều đội bóng lớn.

Xem thêm
0
193 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Chiến lược mới của bóng đá Thái Lan
Trước làn sóng thành công của các đội tuyển trong khu vực nhờ cầu thủ nhập tịch, Thái Lan đã quyết định không đứng ngoài cuộc chơi. Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) đang đẩy nhanh tiến trình nhập tịch cho Eric Kahl, hậu vệ mang hai dòng máu Thái Lan - Thụy Điển, nhằm chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2027. Động thái này cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy phát triển bóng đá của Thái Lan, hướng tới việc tận dụng nguồn lực cầu thủ gốc Thái đang thi đấu ở châu Âu.

Eric Kahl – sự bổ sung chất lượng cho “Voi chiến”
Eric Kahl hiện là trụ cột không thể thay thế của AGF Aarhus, đội bóng đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Đan Mạch. Sở hữu chiều cao 1m83, Kahl là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ trái, trung vệ lẫn tiền vệ cánh. Anh từng khoác áo U21 Thụy Điển 13 lần và đã khẳng định được đẳng cấp qua 18 trận đá chính mùa này, một con số vượt trội so với mặt bằng chung của bóng đá Đông Nam Á.

Tiến trình đàm phán và kỳ vọng lớn
Sau cuộc trao đổi trực tiếp với Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam, quá trình đàm phán với Eric Kahl đã có bước tiến tích cực. Việc Thái Lan sớm giành vé dự Asian Cup 2027 trở thành đòn bẩy quan trọng để thuyết phục Kahl. Theo kế hoạch, anh sẽ ra mắt người hâm mộ Thái Lan vào loạt trận FIFA Days tháng 9/2026, khi đội tuyển giao hữu với các đối thủ thuộc Top 100 thế giới. Sự góp mặt của Kahl, cùng các cầu thủ Thái kiều khác, hứa hẹn sẽ giúp “Voi chiến” trở thành thế lực mới của bóng đá châu lục.

Xem thêm
0
146 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Nhiều người chỉ trích tôi khi sang Trung Quốc thi đấu, nhưng sự thật là họ chẳng hiểu gì cả.

Việc gia nhập Corinthians mới là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Nhờ bản hợp đồng đó, tôi kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng thay vì tiêu xài, tôi nói với người đại diện rằng mình muốn dùng số tiền ấy để mua 15 căn nhà — đưa gia đình rời khỏi Fuerte Apache, nơi tôi lớn lên trong nghèo khó.

Không ai biết, tôi đang gánh trên vai trách nhiệm của khoảng 15 gia đình — từ anh em ruột thịt đến họ hàng. Nếu tính ra, đó là gần 60 con người.

Tôi không chơi bóng chỉ vì danh tiếng hay tiền bạc. Tất cả những gì tôi làm là để thế hệ sau của gia đình Carlos Tevez có một cuộc sống tốt hơn — được học hành tử tế và không phải đi lại con đường đầy khắc nghiệt mà chúng tôi từng trải qua.

- Carlos Tevez

Xem thêm
0
586 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Cách chống sút phạt có 1-0-2: Đu xà như tập gym để bịt góc chết. Sáng tạo thế này thì Messi cũng phải "khóc thét"!

Xem thêm
0
40 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật