Trận đại chiến giữa Manchester City và Arsenal không chỉ nóng trên sân mà còn bùng lên ngoài đường biên. Gabriel Jesus, dù không được vào sân trong thất bại 1-2 của Arsenal, vẫn trở thành tâm điểm khi bị chính cổ động viên Manchester City lăng mạ là “kẻ phản bội” trong lúc khởi động.
Lời khiêu khích từ khán đài Etihad
Một đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội với tiêu đề “Tôi thích nhìn Arsenal khóc” ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc căng thẳng. Khi đang khởi động dọc đường biên, Jesus bị một cổ động viên Manchester City liên tục hét lớn: “Judas (kẻ phản bội), tỷ số thế nào rồi?”. Những lời công kích nhắm thẳng vào anh giữa sân Etihad, nơi từng là “nhà” của tiền đạo người Brazil.
Jesus nhắc lại 11 danh hiệu tại Etihad
Không giữ được bình tĩnh, tiền đạo 29 tuổi tiến lại gần khán đài, chỉ tay vào ngực rồi xuống mặt sân Etihad, đáp trả đanh thép: “Tôi đã giành được 11 danh hiệu tại đây”. Cổ động viên kia không dừng lại, tiếp tục mỉa mai: “Đúng, nhưng giờ anh là ai? Anh là ai của hiện tại?”. Cuộc đối thoại khép lại khi Jesus đưa tay lên đầu làm một cử chỉ đáp trả rồi quay lại tiếp tục bài khởi động.
Từ công thần Man City đến nốt trầm tại Arsenal
Phản ứng dữ dội nhắm vào Jesus khiến nhiều người bất ngờ nếu nhìn lại giai đoạn 2017-2022. Anh gia nhập Manchester City từ năm 19 tuổi với giá 27 triệu bảng, trải qua quãng thời gian rực rỡ nhất sự nghiệp dưới tay Pep Guardiola và sưu tập 11 danh hiệu. Mùa hè 2022, Jesus rời Etihad sang Emirates với giá 45 triệu bảng để tìm kiếm suất đá chính thường xuyên. Nhưng tại Bắc London, mọi thứ không suôn sẻ. Khởi đầu hứa hẹn bị chặn lại bởi chấn thương đầu gối nặng, kéo phong độ đi xuống. Đến hiện tại, anh mới ghi 31 bàn sau 120 trận cho Arsenal và chưa có danh hiệu nào.
Ở trận thua Manchester City, Mikel Arteta chọn dùng Gabriel Martinelli, Leandro Trossard và Viktor Gyokeres từ ghế dự bị, để Jesus ngồi trọn 90 phút. Trong bối cảnh Arsenal đánh mất lợi thế đua vô địch, với khoảng cách chỉ còn 3 điểm và Manchester City vẫn còn một trận chưa đấu, việc bị ghẻ lạnh ở trận cầu lớn cùng sự thù địch từ CĐV đội bóng cũ trở thành nốt trầm khó nuốt với Gabriel Jesus.