Trận thua gây thất vọng
Benfica vừa trải qua một cú sốc lớn khi để thua 1-3 trước Braga ở bán kết Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng của HLV José Mourinho lại thi đấu bế tắc trong hiệp một và sớm bị dẫn trước hai bàn. Bàn gỡ của Pavlidis trên chấm phạt đền chỉ giúp Benfica nhen nhóm hy vọng, trước khi Otamendi bị truất quyền thi đấu và đội nhà nhận thêm bàn thua, khép lại một trận đấu đáng quên.
Chỉ trích thẳng thắn từ Mourinho
Sau trận, HLV Mourinho không ngần ngại công khai chỉ trích tinh thần thi đấu của các học trò. Ông cho rằng hiệp một của Benfica là "quá tệ và không thể chấp nhận", đồng thời nhấn mạnh: "Nếu run sợ trước một trận bán kết, thì không xứng đáng khoác áo Benfica". Mourinho cũng cho biết toàn đội sẽ ở lại trung tâm huấn luyện Seixal để tập trung rút kinh nghiệm, nhấn mạnh mong muốn các cầu thủ "đừng ngủ, mà hãy suy nghĩ thật nhiều" về thất bại này.
Khủng hoảng kéo dài và áp lực phía trước
Thất bại trước Braga khiến mùa giải của Benfica thêm phần u ám. Đội bóng hiện kém Porto tới 10 điểm ở giải VĐQG và chỉ thắng 2/6 trận tại Champions League. Chủ tịch Rui Costa khẳng định việc ở lại Seixal đã được lên kế hoạch từ trước, không phải hình phạt, mà nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tới. Tuy nhiên, áp lực đang đè nặng lên Mourinho và các học trò, đặc biệt khi trước mắt là trận tứ kết Cúp Quốc gia gặp Porto – đối thủ lớn nhất của họ mùa này.