Một hiệp một “rối” và cách ban huấn luyện nhìn vào nó
Anthony Barry mô tả 45 phút đầu của tuyển Anh trước Croatia là “phức tạp và rối rắm”. Ông nhắc tới thứ “năng lượng lo lắng” len vào cách đội triển khai bóng: lúc cần chuyền ngắn thì lại phất dài, lúc nên đánh dài thì lại cố chơi ngắn, ngại chuyền xuyên tuyến nên không thể tăng tốc nhịp độ như mong muốn. Hai bàn thắng của Harry Kane cũng không làm tập thể bớt căng thẳng, bởi Anh liên tục rơi lại vào những “mẫu hình sợ hãi” và bị gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ.
Tuchel, Barry và chuẩn mực được đặt ra
Lời phê bình công khai ở giờ nghỉ cho thấy cách Thomas Tuchel và cộng sự soi xét đội bóng. Họ không chỉ hài lòng với việc dẫn bàn, mà chú ý nhiều hơn tới chất lượng từng quyết định trên sân. Việc Barry khó chịu khi đội chơi vội, né chuyền xuyên tuyến, hay Kane lùi sâu rồi mất bóng, cho thấy ban huấn luyện đặt nặng chuyện kiểm soát và tính mạch lạc trong từng pha lên bóng, chứ không chỉ nhìn vào tỷ số.
Điều chỉnh sau giờ nghỉ và sự “đúng nhịp” trở lại
Sau giờ nghỉ, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở nhịp và thời điểm chọn đường chuyền dài. Tỷ lệ chuyền dài chính xác tăng lên, và bàn thắng đầu hiệp hai xuất phát từ một chuỗi 23 đường chuyền kiên nhẫn, chờ đúng lúc Croatia dâng cánh trái để tung cú phất bóng quyết định cho Jude Bellingham. Chính Bellingham thừa nhận những miếng đánh như vậy là kết quả của nhiều tuần tập luyện, phản chiếu cách ban huấn luyện chuẩn bị chi tiết cho từng tình huống.
Cường độ, lựa chọn nhân sự và thông điệp trong phòng thay đồ
Tuchel từng nói muốn tuyển Anh mang cường độ của giải Ngoại hạng: cao to, bền bỉ, tốc độ. Cách đội áp sát, đeo bám chặt ở giữa sân, hạn chế Luka Modric và pressing lại ngay sau khi mất bóng đều đi theo hướng đó. Khi Anh thủ quá thấp và để Croatia ghi bàn thứ hai, Tuchel nhắc lại thông điệp ở giờ nghỉ: “Nếu thua thì cũng thua theo cách của mình”. Harry Kane kể rằng sau đó đội “đạp ga hết cỡ”, chơi quyết liệt hơn khi không có bóng, đúng với kiểu bóng đá mà ban huấn luyện đã chọn và xây dựng.