Kobbie Mainoo nổi lên như “trái tim tương lai” của MU

Man Utd bất ngờ tạm thay đổi logo áo đấu trong trận gặp Brentford đêm nay

Bản sao bạn gái của Ronaldo được gạ đẻ thuê với chi phí nửa triệu euro

Quang Trung

Atletico Madrid 1-2 Barcelona: 9 năm chờ vé bán kết của Simeone

Trận đấu bùng nổ ngay từ đầu, Barca cầm bóng áp đảo nhưng Atletico lại là đội nắm lợi thế sau cả hai lượt.

⚽ 4': Lenglet xử lý chậm, để Yamal áp sát cướp bóng. Ferran Torres nhả lại, Yamal băng xuống dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho Barcelona.

⚽ 24': Olmo chọc khe xé toang hàng thủ Atletico, Ferran Torres loại Le Normand rồi sút từ góc hẹp, bóng găm thẳng vào góc cao, Barca dẫn 2-0 từ rất sớm.

😱 Sau đó, Yamal vẩy má ngoài cực dị cho Fermin đánh đầu cận thành, nhưng Musso bay người cứu thua xuất thần.

😱 Pha va chạm khiến đinh giày Musso đập thẳng vào mặt và mũi Fermin, máu chảy nhiều, trận đấu phải dừng lại vài phút để chăm sóc y tế.

⚽ 31': Ngay sau quãng gián đoạn, Griezmann chọc khe cho Llorente băng xuống cánh phải rồi căng ngang, Lookman đệm cận thành rút ngắn còn 1-2 cho Atletico.

Hiệp 2 chậm lại, hai đội đá chặt chẽ hơn khi bàn tiếp theo có thể định đoạt cả mùa giải.

🖥️ Ferran Torres đưa bóng vào lưới Atletico lần nữa, CĐV Barca ăn mừng nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

🖥️ 79': Sorloth vào sân, bị Eric Garcia phạm lỗi. Trọng tài xem VAR rồi rút thẻ đỏ trực tiếp cho trung vệ Barca, đội khách rơi vào thế 10 người.

Những phút cuối, Barca dồn toàn lực tấn công nhưng không xuyên thủng nổi hàng thủ Atletico.

Atletico Madrid thua 1-2 ở lượt về nhưng thắng 3-2 sau hai lượt, lần đầu tiên vào bán kết Champions League sau 9 năm, chờ gặp Arsenal hoặc Sporting Lisbon.

0
379 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Hạp Tiến Sơn
Nhìn Musso đạp vào mặt Fermin mà máu chảy lênh láng, tưởng đâu UFC chứ không phải bóng đá. Dự là trận sau Barca lại có thêm vài pha “võ thuật” nữa cho đủ bộ sưu tập thẻ đỏ!
Thích
Phản hồi
0
Anh Do Xuan Duy
Atletico đá kiểu “ăn cướp” đúng chất Simeone, phòng ngự phản công nhìn mà tức á. Nhưng mà hiệu quả vãi, Barca cầm bóng nhiều để làm màu thôi chứ có vào được đâu. Dự là trận bán kết lại có màn “đỗ xe bus” huyền thoại!
Thích
Phản hồi
0
Thanh Phung
Ferran Torres trận này đá như lên đồng, mà cứ mỗi lần Barca tưởng ăn chắc thì VAR lại tát cho phát tỉnh ngủ. Dự là fan Barca lại đổ thừa trọng tài, VAR, rồi đổ tại trời mưa gió các kiểu cho xem.
Thích
Phản hồi
0
Nguyễn Quang Hưng
Simeone chờ 9 năm mới được vào bán kết, chắc ông này tối nay ngủ không nổi, mà gặp Arsenal hay Sporting thì cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Dự là lại có phim hay cho anh em hóng tiếp!
Thích
Phản hồi
0
Quan Do Hoang
Fan Barca chắc giờ cay lắm nhỉ, cầm bóng như chúa mà cuối cùng lại thành “cầm vàng lại để vàng rơi” vl. Không biết năm sau còn mơ C1 nữa không hay lại về La Liga đá cho vui?
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Lực Nguyễn

Atletico Madrid lại loại Barcelona ở Champions League, lần này sau tổng tỷ số 3-2 ở tứ kết để lần đầu trở lại bán kết sau 9 năm. Trên sân Metropolitano, đội bóng của Diego Simeone bị dồn vào thế khó khi thủng lưới hai bàn chỉ sau 24 phút, nhưng vẫn đi tiếp nhờ pha lập công quyết định của Ademola Lookman.

Tấn công mới sống sót trước Barca

Simeone khẳng định chiến thuật là chìa khóa. Ông nói với Movistar Plus rằng mỗi lần gặp Barcelona, Atletico chỉ có một con đường: tấn công. Nếu không chủ động chơi bóng, họ sẽ thua, bởi Barca quá giỏi khi kiểm soát bóng. Simeone nhấn mạnh nếu chỉ lùi sâu phòng ngự, Atletico sẽ bị ép và không thể lấy lại thế trận.

Bước ngoặt từ bàn thắng của Lookman

Những gì diễn ra trên sân phản ánh đúng nhận định của Simeone. Lamine Yamal mở tỷ số ngay phút thứ tư, Ferran Torres nhân đôi cách biệt ở phút 24, đưa tổng tỷ số về 2-2. Trong khoảng nửa giờ đầu, Barcelona làm chủ cuộc chơi với tốc độ triển khai bóng rất cao, liên tục đánh vào khoảng trống sau lưng hàng thủ Atletico. Simeone thừa nhận đội bóng của ông gặp khó lớn, thậm chí tự hỏi vì sao Barca có thể đá nhanh đến vậy, và chỉ cần một sai lầm là bị trừng phạt. Bước ngoặt đến ở phút 31, khi Atletico phản công nhanh bên cánh phải, Marcos Llorente căng ngang để Lookman dứt điểm cận thành, đưa đội chủ nhà dẫn lại 3-2 sau hai lượt. Theo Simeone, lúc bị dẫn 0-2, Atletico chỉ có hai lựa chọn: sụp đổ hoặc tiếp tục bám kế hoạch, và các cầu thủ đã chọn cách thứ hai. Bàn thắng của Lookman giúp đội trở lại đúng thế trận mong muốn.

Atletico của Simeone không còn chỉ biết phòng ngự

Simeone nhấn mạnh Atletico giờ tấn công tốt hơn phòng ngự và đó là điều họ phải làm, bất kể đối thủ là ai. Ông khẳng định đội bóng hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu và sẽ tiếp tục phát huy. HLV người Argentina dành lời khen cho Lookman vì khả năng tạo đột biến, cho Marcos Llorente vì sự bền bỉ, cho thủ môn Juan Musso vì sự điềm tĩnh và cho Antoine Griezmann vì vai trò thủ lĩnh. Simeone gọi Griezmann là “thiên tài bóng đá” và đánh giá những gì tiền đạo người Pháp làm cho đội là phi thường.

Xem thêm
1
681 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Cagliari hành quân tới sân Inter Milan trong bối cảnh đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Serie A nhưng hơn hai đội phía sau tới 6 điểm. Khoảng cách an toàn giúp đội bóng xứ đảo Sardinia chơi với tâm lý khá thoải mái, sẵn sàng tấn công ngay trên sân đội đầu bảng. Trận đấu còn được chú ý bởi màn đối đầu thú vị của anh em nhà Esposito: Pio khoác áo Inter, còn Sebastiano đá cho Cagliari theo dạng cho mượn từ chính Inter.

Hiệp 1 cân bằng, anh em Esposito thay nhau lên tiếng

Ngay phút thứ 4, Sebastiano Esposito cảnh báo Inter bằng cú dứt điểm chạm Henrikh Mkhitaryan đổi hướng, buộc thủ môn Josep Martinez phải trổ tài cứu thua. Inter mất hơn 10 phút để đáp trả. Phút 16, đến lượt Pio Esposito lên tiếng với pha bật tường cùng Marcus Thuram, suýt dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Khoảng 15 phút cuối hiệp 1, Inter bắt đầu siết lại thế trận và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Phút 33, cú sút của Carlos Augusto chạm Gaetano đi sạt cột dọc khung thành Cagliari. Đến phút 40, thủ môn Elia Caprile phải bay người đẩy cú đá góc hẹp của Pio Esposito, giữ tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu.

Inter tăng tốc đầu hiệp 2, giải quyết trận đấu

Sự khác biệt đến ngay đầu hiệp 2 khi Inter tận dụng tốt cơ hội. Phút 53, thủ môn Martinez băng ra phá bóng ở cột cờ góc, mở ra pha phản công nhanh cho đội chủ nhà. Federico Dimarco căng ngang như đặt để Marcus Thuram đệm bóng cận thành mở tỷ số. Chỉ 3 phút sau, cú dứt điểm của Thuram bị chặn lại nhưng Nicolo Barella có mặt đúng lúc, sút bồi tung lưới đội bóng quê hương, nhân đôi cách biệt.

Cagliari vùng lên, Inter giữ sức chờ Coppa Italia

Cagliari không buông xuôi, nỗ lực tìm bàn gỡ. Phút 68, Palestra phá bẫy việt vị rất tốt, căng ngang vào trong cho Mendy nhưng bị Manuel Akanji cắt bóng kịp thời. Inter sau đó chủ động đá chậm, kiểm soát nhịp độ để giữ sức cho trận bán kết Coppa Italia. Đến phút 90+2, Denzel Dumfries kiến tạo để Piotr Zielinski ấn định chiến thắng 3-0 cho Inter Milan.

Xem thêm
0
355 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Napoli nhận thất bại 0-2 trước Lazio trong trận đấu mà đội khách áp đảo hoàn toàn. Bàn thua sớm từ phút thứ 6 khiến tham vọng của nhà đương kim vô địch Serie A bị dội “gáo nước lạnh” và họ không thể gượng dậy suốt cả trận.

Bàn thua sớm, Napoli choáng váng

Ngay phút thứ 6, Lazio mở tỷ số sau một pha phối hợp đơn giản nhưng hiệu quả. Kenneth Taylor trả bóng để Matteo Cancellieri dứt điểm chính xác, đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Napoli lúng túng thấy rõ trước lối chơi tấn công biên tốc độ cao mà các học trò của HLV Maurizio Sarri triển khai.

Milinkovic-Savic gồng mình cứu thua

Trong hiệp một, điểm sáng hiếm hoi của Napoli là thủ môn Vanja Milinkovic-Savic. Phút 31, anh xuất sắc cản phá quả phạt đền của Mattia Zaccagni, sau khi Stanislav Lobotka phạm lỗi với Tijjani Noslin trong vòng cấm. Trước khi hiệp đấu khép lại, Milinkovic-Savic còn có thêm hai pha cứu thua xuất thần, từ chối bàn thắng mười mươi của Zaccagni và Cancellieri.

Lazio khép lại trận đấu đầy thuyết phục

Sang hiệp hai, sự xuất sắc của Milinkovic-Savic không đủ để Napoli trụ vững. Phút 60, Nuno Tavares tạt bóng khó chịu từ cánh trái, Toma Basic băng vào dứt điểm nhân đôi cách biệt. Những phút còn lại, Lazio làm chủ hoàn toàn thế trận và bảo toàn chiến thắng 2-0 một cách thuyết phục.

Xem thêm
0
307 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Được đá sớm hơn Inter Milan và Napoli, AC Milan bước vào trận gặp Udinese trên sân San Siro với mục tiêu phải thắng để nuôi hy vọng đua vô địch. Nhưng trong ngày hàng công chưa kịp lên tiếng, đội bóng áo đỏ đen lại sụp đổ ngay trên sân nhà với thất bại 0-3, khiến tham vọng của họ bị giáng đòn nặng.

Hàng thủ sụp đổ, Milan choáng váng trong hiệp 1

Milan xuất phát với nhiều ngôi sao như Luka Modric, Adrien Rabiot, Rafael Leao, Christian Pulisic, nhưng bước ngoặt lại đến từ hàng thủ. Phút 27, hậu vệ trái Bartesaghi lóng ngóng phản lưới, biếu không cho Udinese bàn mở tỷ số. Chưa kịp xốc lại tinh thần, tuyến dưới Milan tiếp tục chơi hớ hênh và đến phút 37, Ekkelenkamp dễ dàng nhân đôi cách biệt sau đường chuyền của Zaniolo, đẩy đội chủ nhà vào thế rượt đuổi đầy nặng nề.

Okoye khóa chặt khung thành, Udinese kết liễu Milan

Sang hiệp 2, Milan dồn lực tấn công. Leao, Pulisic và các đồng đội liên tục gây sức ép, nhưng thủ môn Okoye chơi quá chắc chắn, từ chối mọi nỗ lực của đội chủ nhà. Khi Milan mải mê dâng cao, Udinese tung đòn kết liễu. Phút 72, Arthur Atta ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 sau pha kiến tạo của Ekkelenkamp, khép lại ngày thi đấu hoàn hảo của đội khách.

Vị trí thứ 3 lung lay, hy vọng vô địch mờ dần

Thua đậm 0-3, AC Milan tiếp tục đứng thứ 3 với 63 điểm sau 32 trận, chỉ hơn Juventus 3 điểm. Họ đang kém Inter Milan 9 điểm và kém Napoli 2 điểm. Nếu Inter thắng ở vòng này, cơ hội vô địch của thầy trò huấn luyện viên Max Allegri gần như tan biến. Trận đấu khép lại với tỷ số Milan 0-3 Udinese, các bàn thắng được ghi do công Bartesaghi (phản lưới), Ekkelenkamp và Atta.

Xem thêm
0
496 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật