Đặt giới hạn cho trừng phạt
Arbeloa thừa nhận vụ xô xát giữa Valverde và Tchouameni là sai lầm, nhưng ông dừng lại ở mức phạt nội bộ và lời xin lỗi. Hai cầu thủ bị phạt 500.000 euro mỗi người, Valverde phải nghỉ 10 đến 14 ngày vì chấn thương vùng đầu, nhưng không ai bị treo giò. Tchouameni vẫn trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân trước Barca.
Với HLV người Tây Ban Nha, việc hai cầu thủ bày tỏ hối hận, chấp nhận hậu quả và xin lỗi là đủ. Ông khẳng định sẽ không biến họ thành vật tế thần, vì họ vẫn xứng đáng được tiếp tục chiến đấu cho Real Madrid.
Đặt niềm tin vào tính chuyên nghiệp
Trước hàng loạt thông tin tiêu cực về phòng thay đồ, Arbeloa liên tục nhấn mạnh một điểm: ông tin vào tính chuyên nghiệp của học trò. Ông bác bỏ các cáo buộc cho rằng cầu thủ thiếu tôn trọng ban huấn luyện, bị gạt khỏi đội hình vì mâu thuẫn cá nhân hay sống không đúng chuẩn mực của Real.
Arbeloa cho rằng những lời đồn đó là dối trá, và ông không chấp nhận việc dùng các câu chuyện bên lề để nghi ngờ thái độ làm việc của đội bóng.
Giảm nhiệt thay vì đổ thêm dầu
Để hạ nhiệt vụ Valverde – Tchouameni, Arbeloa nhắc lại trải nghiệm thời còn thi đấu ở Liverpool, khi từng chứng kiến đồng đội dùng gậy golf đánh nhau. Ông nói đã thấy những chuyện còn tệ hơn, và xem chấn thương của Valverde phần nhiều là xui xẻo.
Cách tiếp cận của Arbeloa là thu nhỏ mức độ nghiêm trọng của sự cố, tránh để nó trở thành cái cớ làm nổ tung phòng thay đồ trong giai đoạn Real chuẩn bị gặp Barca, trận đấu có thể quyết định chức vô địch La Liga.
Ưu tiên sân cỏ hơn ồn ào hậu trường
Trong bối cảnh Real chuẩn bị đá trận El Clasico, Arbeloa kêu gọi khép lại vụ việc để tập trung cho Barca. Ông không muốn đội bóng bị cuốn vào tranh cãi nội bộ, từ mâu thuẫn với một số cầu thủ đến chuyện Mbappe bị cho là xúc phạm trợ lý HLV.
Thông điệp xuyên suốt của ông là: xử lý kỷ luật đủ mức, bảo vệ danh dự cầu thủ, rồi đưa mọi sự chú ý trở lại sân cỏ, nơi Barca có thể đăng quang nếu giành ít nhất một điểm.